Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Những học sinh như Thị Huyền thường học bài khi mặt trời chưa lặn. Nếu ngày nào phải học tối, em sẽ được ba mẹ châm đèn dầu và đèn pin để học bài.
Trường học cách sóc Xà Nạp hơn 7km. Người lớn chủ yếu đi cạo mủ cao su thuê hoặc làm việc tại các xí nghiệp, không có thời gian đưa rước con đến trường. Vì thế, nhiều trẻ em ở Xà Nạp phải nghỉ học ở nhà. Và khuôn viên nhà văn hóa, trường mầm non đang bỏ hoang vì thiếu điện là nơi các em tụ tập đá bóng vào buổi chiều mát.
Ông Điểu Thoi (bìa phải) đã hiến 1.000m2 đất để huyện xây nhà văn hóa và 3 phòng học cho sóc Xà Nạp. Tuy nhiên, do không có điện nên nhà văn hóa và phòng học không thể sử dụng, hiện nay đã xuống cấp.
76 tuổi và hơn 35 năm sống tại sóc Xà Nạp, bà Thị Phê vẫn chuẩn bị bữa ăn cho gia đình bằng bếp củi. Nồi cơm điện, bếp gas, tivi... là những vật dụng bà chưa bao giờ biết đến.
Con, cháu đi làm tại các xí nghiệp nên bà Thị Thi (86 tuổi) ở nhà vẫn quay nước giếng bằng tay để giặt áo quần, sinh hoạt hằng ngày.
Mỗi khi chiều về, người dân tập trung trước sân nhà nói chuyện và hóng mát. Họ quen dần cách sống thiếu ánh điện trong ngôi nhà của mình.
Không có điện kéo theo nhiều hệ lụy như người dân tiếp cận chậm các thông tin kinh tế, chính trị, xã hội; học sinh thiếu ánh điện để học bài; mọi sinh hoạt trong gia đình, sản xuất bị ảnh hưởng... Người dân Xà Nạp đang ngày ngày mong mỏi điện được kéo về để tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.
T.Nga