Thứ 7, 20/04/2024 22:02:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:00, 28/12/2017 GMT+7

“Vượt biên” tiếp sức ước mơ cho học sinh nghèo

Thứ 5, 28/12/2017 | 06:00:00 154 lượt xem
BP - Đầu tháng 11 hằng năm, các cấp học ở Campuchia sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới. Được sự đồng ý của cấp trên, vừa qua chúng tôi có chuyến thăm và động viên các em hoàn cảnh khó khăn được Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” ở nước bạn Campuchia.

Chắp cánh ước mơ

Cùng cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát, chúng tôi đến phum Kravien Thum, xã Choam Kravien, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum thăm gia đình anh Ốc Lô và chị Chăm Phứt. Căn nhà - nơi trú ngụ của 4 người trong gia đình anh, chỉ làm bằng cây lồ ô và những tấm tôn mỏng đã cũ. Không có đất sản xuất lại thường xuyên đau yếu, bệnh tật nên bao năm qua nghèo đói luôn đeo bám gia đình anh. Chia sẻ với chúng tôi, anh Ốc Lô ngậm ngùi: “Hằng ngày phải đi làm thuê nhưng vẫn không đủ tiền lo cái ăn, thuốc thang và nuôi con học hành”.

Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát tặng quà, trao học bổng cho em Lốt Nót ở phum Kravien Thum, xã Choam Kravien, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Lô, Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát đã nhận đỡ đầu em Lốt Nót (SN 2006) - con gái đầu của anh Ốc Lô, trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Thiếu tá Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên của đồn, cho biết: Sau khi có chủ trương của cấp trên, đơn vị đã phối hợp chính quyền xã Choam Kravien, huyện Mi Mốt để rà soát và chọn lựa. 2 năm qua, đều đặn 3 tháng 1 lần đơn vị đều tổ chức sang thăm, tặng quà và trao học bổng, động viên cháu Lốt Nót yên tâm đến trường.

Năm nay, Lốt Nót học lớp 4 Trường tiểu học Kravien Thum, xã Choam Kravien. Dù tuổi nhỏ nhưng trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Lốt Nót vừa làm việc nhà vừa chăm em cho cha mẹ đi làm thuê. Cũng có khi hai chị em cùng đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền mua sách vở. Lốt Nót nói: “Con luôn lo sợ phải nghỉ học vì cha mẹ không có điều kiện. Có nhiều lúc con nghĩ sẽ nghỉ học để nhường cho em đi học. Được bộ đội biên phòng Việt Nam giúp đỡ trao học bổng nên con yên tâm rồi. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm cảnh sát góp phần bảo vệ quê hương, giúp gia đình bớt khó khăn”. Ông Soo Pơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kravien Thum, xã Choam Kravien, cho biết: “Trước đây, Lốt Nót đi học không thường xuyên vì em phải ở nhà phụ việc cho cha mẹ. Nhưng 2 năm nay, em đi học đều, kết quả học tập cũng rất tiến bộ. Đặc biệt là em đã vui vẻ, hòa đồng hơn với các bạn. Suất học bổng của bộ đội Việt Nam đã giúp em Lốt Nót có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ để sau này xây dựng quê hương”.

Gắn kết keo sơn

Chia tay gia đình em Lốt Nót, chúng tôi tiếp tục theo đoàn của Đồn biên phòng Chiu Riu sang xã giáp biên đối diện để thăm và trao học bổng cho em Kha Soc Phon ở phum Kbai Trat, xã Sare Cha, huyện Sanoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Biết tin có đoàn bộ đội biên phòng Việt Nam sang thăm, hôm ấy cả gia đình em Kha Soc Phon đều ở nhà để đón đoàn.

Đồn biên phòng Chiu Riu tặng quà, trao học bổng cho em Kha Soc Phon ở phum Kbai Trat, xã Sare Cha, huyện Sanoul

Lần đầu gặp gỡ và nói chuyện với gia đình em, song tôi có cảm giác rất thân quen, khoảng cách về ngôn ngữ như không còn bởi những cái bắt tay giữ chặt và giọt nước mắt cảm động của chị Keongan - mẹ em Kha Soc Phon. Kha Soc Phon đang học lớp 10, Trường cấp 3 Sanoul, huyện Sanoul, tỉnh Kratie. Dưới mái nhà tạm được che bằng tấm bạt rách nát, Kha Soc Phon luôn chắp hai tay trước ngực để cảm ơn mọi người đến tặng quà gia đình. Kha Soc Phon thủ thỉ: “Ba mẹ cháu có 5 người con, gia đình không có đất, quanh năm chỉ làm thuê kiếm sống nhưng không đủ ăn. Biết gia cảnh khó khăn nên những ngày hè cháu đi làm cùng ba mẹ, vào năm học một buổi đi học, một buổi đi làm thuê để kiếm tiền trang trải học tập. Cháu rất thích làm giáo viên, bởi vì bên cháu số gia đình không có điều kiện cho con đến trường rất nhiều. Nếu cháu trở thành thầy giáo, cháu sẽ mở lớp dạy miễn phí cho mọi người”.

“Hiện tại, các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh đã trích lương, đóng góp kinh phí để nhận hỗ trợ 9 học sinh người Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát động. Mỗi năm học, các em sẽ được hỗ trợ 6 triệu đồng. Tuy đây không phải là số tiền lớn song với hoàn cảnh khó khăn của các em thì như một cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ khắc phục khó khăn, tiếp tục hỗ trợ học sinh cả trong nước và nước bạn Campuchia để giúp các em thực hiện ước mơ của mình”.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Bộ đội biên phòng Bình Phước

Thượng tá Nguyễn Duy Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Chiu Riu, cho biết: “Kha Soc Phon rất ngoan, lại chịu khó phụ giúp cha mẹ việc nhà và luôn nỗ lực trong học tập. 9 năm qua, em luôn đạt học lực khá. Đó là lý do đơn vị chọn em để giúp đỡ, trao học bổng”. Khi nghe thông báo Đồn biên phòng Chiu Riu, Bộ đội biên phòng Bình Phước sẽ nhận đỡ đầu, tiếp sức cho em Kha Soc Phon đến trường với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm học, chị Keongan ôm chầm lấy tôi òa khóc. Chị Keongan xúc động: “Tôi rất cảm động, các bạn không phải là người thân, cũng không phải là người Campuchia mà quan tâm, chia sẻ khó khăn với chúng tôi từ hạt gạo đến việc học hành. Ơn nghĩa này gia đình tôi xin được khắc sâu trong lòng”. Còn Kha Soc Phon hai tay chắp trước ngực cúi đầu cảm ơn từng người trong đoàn chúng tôi: “Cháu cảm ơn các chú, các cô. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành thầy giáo, không phụ tấm lòng các chú bộ đội Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ”

Chia tay Kha Soc Phon để trở về Việt Nam, hình ảnh quyến luyến của gia đình dành cho bộ đội biên phòng Việt Nam đọng mãi trong lòng chúng tôi. Điều đó một lần nữa khẳng định những việc làm thiết thực bằng cả tấm lòng và sự thương yêu của những người lính biên phòng đã góp phần tô thắm, gắn kết hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa nhân dân hai nhà nước, hai dân tộc vốn đã có truyền thống đoàn kết, sẻ chia từ bao đời nay.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
87418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu