Thứ 6, 29/03/2024 16:24:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:58, 27/05/2016 GMT+7

Vô cớ đâm người do rượu và ảo giác

Thứ 6, 27/05/2016 | 08:58:00 254 lượt xem

BP - Khoảng 21 giờ ngày 24-5, sau khi đến nhà bạn gái tặng bánh kem chúc mừng sinh nhật và uống rượu với người thân, Phan Cảnh Thanh Tùng (1996) trú tổ 2, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú (Đồng Xoài) đi xe máy biển số 93P1-153.12 về nhà. Khi đến ngã tư đường Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng thuộc phường Tân Phú, Tùng dừng xe rồi mở cốp lấy một con dao Thái Lan cầm trên tay đi ra đường la lối, cứ thấy ai đi qua là đuổi theo dùng dao đâm mà không có bất kỳ lý do gì. Sau khi một phụ nữ chạy thoát thì anh Đặng Văn Minh (1993) trú xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và anh Nguyễn Đức Linh (1998) trú tổ 4, khu phố Phú Thanh (Đồng Xoài) chở nhau trên xe máy đi ngang qua cũng bị Tùng cầm dao đuổi theo đâm. Khi anh Minh và anh Linh bỏ chạy thì bị ngã xe nên Tùng đuổi kịp chặn lại và dùng dao đâm loạn xạ, khiến anh Minh bị trúng một nhát vào tay phải. Thấy Tùng quá hung hăng nên anh Minh và Linh bỏ chạy. Lúc ấy Tùng mới bỏ về. Do bị thương nên sau đó anh Minh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị.

Phan Cảnh Thanh Tùng

Nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài đã lập hồ sơ vụ việc và bắt khẩn cấp Phan Cảnh Thanh Tùng. Tùng khai nhận đã có thời gian sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác, luôn sợ người khác cướp người yêu của mình nên ra tay đâm người không run sợ. Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Thủy

  • Từ khóa
30769

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu