Thứ 3, 19/03/2024 09:27:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:06, 16/04/2016 GMT+7

Nghị lực của một người khuyết tật

Thứ 7, 16/04/2016 | 09:06:00 154 lượt xem
BP - Sau khi tốt nghiệp trung cấp xây dựng, năm 1978, ông Dương Thế Nguyễn (1955) chọn xã Tân Lợi (nay là thị trấn Tân Phú), huyện Đồng Phú để lập nghiệp. Những ngày đầu trên quê mới, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong lúc cải tạo đất, không may ông bị tai nạn lao động phải cưa bỏ cánh tay phải. Sau vài tháng điều trị tại bệnh viện, chán nản ông bỏ mặc công việc cho vợ con. Nhờ người thân động viên, tinh thần ông dần ổn định. Ông suy nghĩ: “Mất 1 cánh tay phải thì vẫn còn cánh tay trái và 2 chân. Thấy nhiều người khuyết tật vẫn sống, làm việc và đóng góp cho xã hội nên tôi tự nhủ phải nỗ lực vươn lên”.

Ông Dương Thế Nguyễn đang phun thuốc cho câyÔng Dương Thế Nguyễn đang phun thuốc cho cây

Với sự nỗ lực của bản thân, năm 1980, ông được Đảng ủy, UBND xã Tân Lợi động viên tham gia lực lượng công an xã. Không ngại khó khăn, ông đã cùng anh em lập nhiều thành tích, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, được cấp trên khen thưởng. Năm 1981, ông lập gia đình nhưng vì kinh tế khó khăn, vợ hay ốm đau nên ông xin nghỉ để lo cuộc sống.

Tuy mất 1 cánh tay nhưng ông vẫn tích cực lao động phát triển kinh tế. Có 6 ha đất, ông trồng cao su, điều, đào ao nuôi cá... ông làm mọi việc bằng tay trái từ phát rẫy, cuốc đất, trồng cây, xịt thuốc, thu hoạch hoa màu... Mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông còn chăm lo cho các con ăn học. Đến nay, các con ông đều có việc làm ổn định, một người đang công tác tại Công an huyện, 1 người làm tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú, 1 làm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Ông được người dân quý mến và tín nhiệm bầu làm Trưởng khu phố rồi Phó bí thư Chi bộ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú. Ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, quỹ hiếu học được gần 100 triệu đồng; vận động nhân dân ủng hộ xây nhà văn hóa cộng đồng được 300 triệu đồng...

Năm 2009, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú. Ông đã tham mưu UBND huyện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội và vận động tham gia tổ chức hội. Năm 2009, toàn huyện có 87 hội viên, nay tăng lên 989 hội viên, vận động đóng góp quỹ hội gần 500 triệu đồng. Trong 3 năm (2013-2015), ông tham mưu UBND huyện, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 5.495 lượt người khó khăn, hoạn nạn với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 5.303 lượt người trị giá gần 133 triệu đồng; tặng 46 xe lăn, xe lắc và xe bại não, 2 cặp nạng cho người khuyết tật trị giá gần 138 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ vốn cho 7 người khuyết tật kinh doanh với tổng 42 triệu đồng. Ông còn phối hợp tổ chức tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao cho người khuyết tật để nâng cao đời sống tinh thần hội viên.

Với những việc làm thiết thực, 3 năm liền (2013-2015), ông Dương Thế Nguyễn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
54608

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu