Thứ 6, 29/03/2024 14:56:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:26, 09/06/2017 GMT+7

Cô Điểu Thị Ánh Dương vì sự nghiệp “trồng người”

Thứ 6, 09/06/2017 | 08:26:00 1,269 lượt xem

BP - Năm 1989, cô Điểu Thị Ánh Dương (ảnh) bắt đầu nghề “gõ đầu trẻ” tại Trường tiểu học Thiện Hưng A (Bù Đốp), trong đó có nhiều năm gắn bó với điểm trường thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng - thôn có gần 100% đồng bào S’tiêng sinh sống. Cô Dương cho biết: Nhiều năm liền giảng dạy lớp 1, tôi nhận thấy, việc dạy học sinh DTTS lứa tuổi này rất vất vả vì các em chưa biết tiếng Việt. Giáo viên phải dạy bằng tiếng đồng bào, sau đó phiên dịch qua tiếng Việt cho các em hiểu.

Cô Điểu Thị Ánh Dương vì sự nghiệp “trồng người”

hó khăn nữa là phần lớn người dân ở đây có cuộc sống khó khăn, gia đình không quan tâm việc học tập của con. Giáo viên ngoài dạy học còn phải thường xuyên vận động các em đến lớp. Bằng tình yêu nghề, cô Dương đưa về nhà dạy kèm miễn phí những em có học lực yếu. Em nào thiếu sách, vở, bút, cặp sách... cô vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhờ vậy, bước sang học kỳ 2, học sinh lớp 1 có thể nghe giáo viên dạy bằng tiếng Việt nên các em tiếp thu bài nhanh.

Từ sự nỗ lực của bản thân, cô Dương đã được tỉnh, huyện và ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2009, cô được Bộ GD-ĐT tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.                                                       

Nguyệt Cát

  • Từ khóa
389

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu