Thứ 6, 26/04/2024 00:10:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:42, 06/07/2017 GMT+7

Về Tràm Chim thả hồn vào thiên nhiên

Ngọc Tú
Thứ 5, 06/07/2017 | 16:42:00 329 lượt xem

BP - Nhiều năm trở lại đây, Đồng Tháp nổi tiếng không chỉ vì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục trong “top” dẫn đầu cả nước mà còn bởi ngành du lịch phát triển nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vừa qua, có dịp đến Đồng Tháp chúng tôi đã chọn điểm tham quan là Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, bởi không ít người nói rằng chưa về Tràm Chim thì coi như chưa đến Đồng Tháp.

Diện tích gần 7.000 ha, là khu dự trữ sinh quyển Ramsar (khu đất ngập nước quan trọng trong bản đồ đa dạng sinh học thế giới) thứ 2.000 của thế giới, hiện Tràm Chim lưu trữ hơn 200 loài chim quý hiếm như cò ốc, cò thìa, diệc xám, điên điển... và đặc biệt là sếu đầu đỏ được đưa vào Sách đỏ Việt Nam...

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Tràm Chim mê hoặc du khách bởi màu xanh mát của rặng đước, cà ná soi bóng xuống dòng nước xanh yên ả khi ngồi trên chiếc tắc ráng thưởng ngoạn (ảnh lớn). Thả hồn vào sông nước và ngắm chim bay là điều hấp dẫn du khách (ảnh nhỏ)

Du khách tiếp tục di chuyển qua 3 lần ngồi trên tắc ráng. Được cảm nhận sự mát rượi do sóng nước tạt vào, ngắm chim bay trên trời, bông súng đỏ, trắng đan xen tỏa sắc dưới nước thì không lời nào tả hết

Sau đó, du khách lội bùn khoảng 500m để vào ngắm hoa hoàng đầu ấn. Hoàng đầu ấn mọc trên một ống tròn nhỏ, đầu có nhiều búp hoa, khi nở xòe ra một màu vàng rực nhìn như một chiếc ấn... Đứng trước cánh đồng hoa rực rỡ du khách như quên hết mọi mệt nhọc, tha hồ tạo dáng chụp hình cùng loài hoa bé xinh này.

Trở ra kịp giờ ăn trưa, du khách dùng cơm với đặc sản như: cá lóc nướng trui cuốn lá sen non chấm nước mắm me, cá rô kho tộ, cá linh nấu chua với bông súng, gà rừng nướng...; nghe đờn ca tài tử...

Ngược trở ra, du khách tiếp tục ngỡ ngàng khi hiện ra trước mắt những cánh đồng sen bát ngát, rực rỡ dọc bờ sông như dài bất tận. Tâm hồn thư thái, mỗi người thêm yêu đời, yêu quê hương đất nước mình hơn.

  • Từ khóa
90034

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu