Thứ 5, 18/04/2024 15:24:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:53, 16/12/2016 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Tuổi trẻ Hớn Quản, Bình Long hướng về biên giới

Thứ 6, 16/12/2016 | 07:53:00 1,030 lượt xem
BP - Những ngày giữa tháng 12, thanh niên Hớn Quản và thị xã Bình Long hào hứng hướng về biên giới Lộc Ninh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong chuỗi chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2016. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Bình Phước nhằm động viên tinh thần, ý chí cách mạng của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc và hỗ trợ nhân dân vùng biên.

Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” tặng gia đình chị Tô Thị Ngọc Diễm, ấp Tà Tê 2 đang được khởi công xây dựngNgôi nhà “Khăn quàng đỏ” tặng gia đình chị Tô Thị Ngọc Diễm, ấp Tà Tê 2 đang được khởi công xây dựng

Thượng tá Hoàng Quốc Thắng, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Pét (Lộc Ninh), cho biết: Những năm qua, tuổi trẻ Hớn Quản và thị xã Bình Long luôn vun đắp tình cảm keo sơn, xây dựng mối quan hệ quân - dân thắm thiết. Các bạn trẻ thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình nhân các dịp lễ, tết, ngày truyền thống. Qua đó, không chỉ động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác mà còn góp phần xây dựng biên cương Tổ quốc vững chắc, đời sống nhân dân biên giới ngày càng khởi sắc.

Trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động trong hành trình nghĩa tình biên giới, anh Phùng Danh Liệm, Phó bí thư Đoàn xã Minh Tâm (Hớn Quản) cho biết: Đợt hoạt động này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm. Không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn cuộc sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà còn góp phần giúp người dân nghèo thay đổi nhận thức, đời sống.

Định cư tại Bình Phước gần 20 năm nhưng cái nghèo vẫn bủa vây gia đình chị Tô Thị Ngọc Diễm (47 tuổi) ở ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành (Lộc Ninh). Bao năm làm thuê, tài sản gia đình chị dành dụm được là ngôi nhà lợp tôn xập xệ. Mùa mưa năm nay, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, gia đình chị phải đến nương nhờ nhà anh trai. Nắm bắt tình hình, đầu tháng 12, Đồn biên phòng Tà Pét phối hợp Huyện đoàn Hớn Quản và Thị đoàn Bình Long vận động hỗ trợ trao tặng chị Diễm căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Chị Diễm nói: “Trong lúc khó khăn nhất, tôi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Tôi thấy như đang mơ. Từ giờ, gia đình tôi không còn lo mỗi khi trời mưa lớn”.

Cũng trong hành trình về biên giới, tuổi trẻ huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long tích cực chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo. Bà Thị Pay (70 tuổi), khu định canh, định cư xã Lộc Thành nói: Hơn tuần nay, tôi bị đau chân, mỏi vai và khó tiêu nhưng chưa có điều kiện đi bệnh viện. Nhờ đoàn bác sĩ về kịp thời, tôi được khám và cấp thuốc miễn phí. Tôi cảm ơn bác sĩ và các bạn trẻ rất nhiều.

Ông Lâm Lân, Phó trưởng ấp Cần Dực, phụ trách 62 hộ dân khu định canh, định cư xã Lộc Thành, cho biết: Đời sống người dân khu định canh, định cư Lộc Thành còn nhiều khó khăn. Do đó, mỗi lần có đoàn từ thiện về khám chữa bệnh, tặng quà, người dân rất vui mừng, phấn khởi. Đoàn viên thanh niên đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ người dân vùng biên giới. Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ tiếp tục có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa về với đồng bào vùng sâu, xa...

Trong chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2016, Thị đoàn Bình Long phối hợp Huyện đoàn Hớn Quản khám, chữa bệnh và tặng quà hơn 100 hộ đồng bào nghèo xã Lộc Thành, trị giá 12 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ căn nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 40 triệu đồng cho hộ chị Tô Thị Ngọc Diễm; tặng dàn âm thanh cho Đồn biên phòng Tà Pét, trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 2 tủ lạnh cho các đồn biên phòng Tà Nốt và Tà Vát, trị giá 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn còn giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh niên qua việc thăm các cọc dấu tuyến biên giới, giao lưu văn nghệ, thể thao với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
1993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu