Thứ 5, 25/04/2024 11:20:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:52, 18/08/2014 GMT+7

Tấm gương khiếm thị giàu nghị lực

Thứ 2, 18/08/2014 | 09:52:00 243 lượt xem
BP - Anh Nguyễn Đăng Năm ở ấp 10, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) bị khiếm thị bẩm sinh. Anh luôn sống lạc quan và phấn đấu vì mái ấm gia đình.

Anh Nguyễn Đăng Năm làm được cỏ vườn giúp vợ

Anh Năm cho biết: Khi biết mắt không còn nhìn thấy, tôi rất bi quan, nghĩ rằng mình sẽ không làm được việc gì nuôi sống bản thân. Nhưng được sự động viên của gia đình, tôi tự mày mò làm từ việc nhỏ, rồi đến chăn nuôi, làm vườn...

Năm 2000, anh lập gia đình với chị Lê Nữ Hoài Phúc và sinh được 3 con. Hạnh phúc từ mái ấm gia đình khiến anh càng chăm chỉ làm việc, trở thành lao động chính. Hàng ngày, anh phụ vợ chăm con, làm việc nhà, làm vườn, chăn nuôi. Được Hội Người mù huyện Lộc Ninh cho vay 15 triệu đồng cộng với tiền vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 80 triệu đồng, anh Năm đầu tư trồng cao su, tiêu. Hiện gia đình anh đã có gần 3 ha cao su đang cho thu hoạch và trên 1.000 nọc tiêu hơn 4 năm tuổi, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chủ tịch Hội Người mù huyện Lộc Ninh cho biết: “Thời gian qua, được xã hội quan tâm giúp đỡ nên hội có điều kiện chăm lo đời sống hội viên khiếm thị nghèo có nhu cầu vay vốn làm kinh tế. Từ đó đã có nhiều hội viên nỗ lực trong cuộc sống và vươn lên làm giàu. Gia đình hội viên Nguyễn Đăng Năm là điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi từ sự quan tâm đó”.  

Thanh Tuyền - Thu Trang

 

 

  • Từ khóa
49676

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu