Thứ 6, 29/03/2024 04:06:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:20, 17/04/2018 GMT+7

Trưởng thành hơn qua huấn luyện

Thứ 3, 17/04/2018 | 08:20:00 1,434 lượt xem

BP - Sau 1 tháng huấn luyện, các tân binh nhập ngũ năm 2018 đã rắn rỏi hơn cả về thể lực và tư tưởng. Đó cũng là niềm vui, tự hào của cha mẹ, ông bà và lãnh đạo các cấp trong ngày gặp gỡ thân nhân, gia đình chiến sĩ tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh diễn ra ngày 14-4.

Đợt tuyển quân đầu năm 2018, Tiểu đoàn 208 tiếp nhận huấn luyện 380 chiến sĩ mới của 11 huyện, thị cùng 70 chiến sĩ mới của 2 huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) và Long Thành (Đồng Nai). Kết quả, 100% chiến sĩ mới đã an tâm tư tưởng; huấn luyện chuyên môn ở thao trường. Qua kiểm tra có 70% đạt loại khá trở lên...

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA TUỔI TRẺ VỚI TỔ QUỐC

Trong số 450 chiến sĩ nhập ngũ đợt 1-2018, huấn luyện tại Tiểu đoàn 208 thì 6 thanh niên đã lập gia đình. Trong niềm vui được gặp gia đình, chiến sĩ Nguyễn Chí Hào (1993), Đại đội 1 nói lên cảm xúc trước và sau ngày nhập ngũ: Cách đây 3 tháng, khi nhận giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tôi vẫn còn rất mơ hồ về 2 từ “nghĩa vụ”. Tôi chưa bao giờ gặp sự lựa chọn nào khó khăn như vậy, bởi tôi mới cưới vợ. Được sự động viên của gia đình, lãnh đạo địa phương và mặc dù rất muốn tôi ở nhà để được chăm sóc, gần gũi, nhưng vợ đã động viên tôi yên tâm nhập ngũ... Những ngày đầu trong quân ngũ, tôi rất bỡ ngỡ với kỷ luật của quân đội và không ít lần bị nhắc nhở do làm sai. Nhiều lúc tôi nhớ nhà, nhớ vợ, cảm thấy mình khó hòa nhập môi trường mới... Nhưng rồi nhờ sự tận tình giúp đỡ, động viên của đồng đội đi trước và cán bộ lãnh đạo chia sẻ, đã giúp tôi vượt qua khó khăn để quen dần với môi trường quân đội, đi vào nền nếp chính quy...

Chiến sĩ mới Nguyễn Chí Hào: “Sau 1 tháng huấn luyện, tôi và đồng đội thấy rắn rỏi cả về tư tưởng và thể chất. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc”

Tân binh Nguyễn Văn Thành, Đại đội 3 cũng không giấu được cảm xúc: Những ngày đầu nhập ngũ, tôi cũng như tất cả tân binh rất bỡ ngỡ, bởi đã quen với cuộc sống tự do. Ở đây lúc nào cũng phải khẩn trương, nhanh, gọn, sạch sẽ... Chúng tôi làm quen với môi trường quân đội từ những việc hằng ngày như gấp chăn màn, quần áo, giày dép, ba lô sao cho gọn gàng, ngăn nắp; học cách xưng hô chào hỏi và tác phong nhanh nhẹn, chính xác với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần... Tất cả đều phải thực hiện thật nhanh và chính xác... Đặc biệt là thời gian huấn luyện ngoài thao trường trong đợt nóng cao điểm của mùa khô. Nhờ sự quan tâm của gia đình; gần gũi động viên của các anh, các chú trong đơn vị và các buổi sinh hoạt giao lưu văn nghệ, thể thao đã làm dịu mọi mệt mỏi sau giờ luyện tập. Và hơn hết là tinh thần đồng đội, đoàn kết thương yêu, động viên nhau cùng cố gắng đạt kết quả cao. Chỉ trong tháng đầu huấn luyện, chúng tôi đã làm quen với môi trường quân đội, tư tưởng vững vàng “Vì nghĩa vụ tuổi trẻ với Tổ quốc thiêng liêng”...

TỰ HÀO VÌ CON, CHÁU

Tại buổi gặp gỡ thân nhân, ngồi ở hàng ghế đầu với con trai là chiến sĩ Võ Minh Trí, bà Lương Thị Huệ (60 tuổi) ở thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) phấn khởi nói: Vợ chồng tôi “hiếm hoi” chỉ có 1 con. “Cha già con muộn” nhưng vợ chồng tôi không vì thế mà nuông chiều để con có suy nghĩ ích kỷ... Học xong lớp 12, vợ chồng tôi thuận theo nguyện vọng của con là muốn học nghề hớt tóc để có thu nhập chăm sóc ba, mẹ. Tuy nhiên, muốn con được rèn luyện thêm về ý chí, tư tưởng, sức khỏe và cao hơn là ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc nên vợ chồng tôi động viên Trí nhập ngũ. Sau 1 tháng huấn luyện, gặp con trai rắn rỏi hơn tôi rất yên tâm vì đã chọn đúng môi trường huấn luyện cả về thể lực và đạo đức, tác phong làm hành trang tốt để Trí tự lập cuộc sống sau này.

Lãnh đạo huyện Bù Đăng thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh

Gặp cháu nội Nguyễn Ngọc Thái, cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan (80 tuổi) ở xã Thanh Phú (Bình Long) tự hào vì Thái là cháu trai duy nhất của cụ đủ tiêu chí về chiều cao, sức khỏe để nhập ngũ. Cụ Lan vui mừng vì thấy cháu chỉ sau 1 tháng huấn luyện tăng 3kg và trở nên rắn rỏi hơn. Với chất giọng miền Trung, cụ nói: “Đi bộ đội chừ sướng quá!”. Cụ nhớ lại thời còn con gái trong Đội pháo giữ phà Sông Gianh, Quảng Bình: “Có ngày đơn vị tui bắn trúng 2 máy bay được thủ trưởng đơn vị tuyên dương, nhà báo đến gặp gỡ phỏng vấn... Lúc nớ, quên hết gian khổ, ai nấy thấy đều vui lắm, tự hào lắm...”. Cụ Lan có 6 người con, chồng cũng là cựu chiến binh, nay đã mất. Cụ đang chăm sóc con út bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cháu nội nhập ngũ, cụ Lan thường xuyên thăm hỏi động viên. Có lần lên thăm cháu, các chú bộ đội còn tạo điều kiện cho cụ ở lại qua đêm để động viên cháu và các bạn trẻ rèn luyện thể lực tốt, có ý chí lập trường kiên định, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ tân binh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng khẳng định: Lịch sử của dân tộc Việt Nam là dựng nước và giữ nước. Đảng ta đã xác định rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi, vui mừng vì tận mắt thấy những khuôn mặt rắn rỏi, vui tươi của các chiến sĩ. Đồng thời mong muốn các gia đình, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác hậu phương; phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn 208 tiếp sức cho tân binh yên tâm huấn luyện để có kết quả tốt nhất cả về tư tưởng, chính trị, tác phong quân đội và chuyên môn quân sự...

Phương Hà

  • Từ khóa
4312

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu