Thứ 6, 29/03/2024 06:37:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:20, 23/09/2014 GMT+7

Trộm bò không xong, vẫn phải vào tù

Thứ 3, 23/09/2014 | 10:20:00 1,375 lượt xem
BP - Tại trụ sở UBND xã Phước Sơn, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng vừa xét xử lưu động Mai Ngọc Chắt (1996), trú thôn 6, xã Phước Sơn.

Mai Ngọc Chắt trước vành móng ngựa

 
Do ở cùng thôn 6 nên Chắt biết gia đình ông Điểu Mông thường cột bò ở vườn điều cách nhà 200m, không người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm. Đêm 7-6-2014, Chắt đã dắt trộm một con bò đực 3 năm tuổi đem đi giấu. Sáng hôm sau, Chắt thuê xe ôtô chở bò sang huyện Bù Đốp vì đã nhờ được người bán với giá 15 triệu 400 ngàn đồng. Tuy nhiên, trên đường chở bò đi tiêu thụ, Chắt đã bị người nhà ông Điểu Mông phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, Mai Ngọc Chắt khai nhận do hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ, không có việc làm ổn định nên trộm cắp. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù đã xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, song trộm cắp tài sản ngày một nhiều, tình trạng thanh niên thích hưởng thụ nhưng lười lao động cần phải được răn đe, giáo dục nên đã tuyên phạt Chắt 12 tháng tù giam.              

Quang Minh

 

 

  • Từ khóa
25452

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu