Thứ 7, 20/04/2024 11:16:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:00, 17/01/2019 GMT+7

Trở lại rốn lũ

Thứ 5, 17/01/2019 | 14:00:00 1,033 lượt xem

BP - Đêm mồng 2 rạng 3-9-2018, sau trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng, một cơn lũ bất ngờ đổ về khu dân cư ấp 4, xã Đồng Tâm (Đồng Phú). Giữa đêm khuya, dòng nước lũ ào về nhấn chìm cả khu dân cư gồm mấy chục hộ. Lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng lũ. Nhưng do lũ về quá nhanh khiến 1 gia đình có 7 người toàn phụ nữ và trẻ em (trong đó có 2 bé sơ sinh) bị kẹt lại. Lực lượng tại chỗ không đủ phương tiện để cứu người bị nạn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã điều động Tiểu đội CNCH lên đường làm nhiệm vụ tại vùng lũ, 7 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ đã được giải cứu an toàn.

Cơn lũ bất ngờ

Những ngày gần tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chúng tôi trở lại vùng rốn lũ xã Đồng Tâm. Cuộc sống người dân nơi đây đã ổn định trở lại, nhưng dư âm trận lũ bất ngờ xảy ra đầu tháng 9-2018 vẫn in đậm trong trí nhớ mỗi người... Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Lộc ở đội 5, ấp 4, xã Đồng Tâm trong khu vực ngập sâu nhất cơn lũ đêm hôm đó. Một người hàng xóm của gia đình bà Lộc chỉ vào thân cây điều trồng ngay trước nhà và cho chúng tôi biết mức đỉnh lũ trong đêm đó vượt qua cả đầu anh...

Bà Lộc kể, đêm đó, mấy người đàn ông trong gia đình bà vào hết trong rẫy. Ở nhà chỉ còn bà, con gái, con dâu (cả 2 đều mới sinh em bé) và 2 cháu nhỏ đang đi học, tất cả là 7 người. Khoảng 1 giờ sáng, bà giật mình thức giấc bởi tiếng đập cửa của người hàng xóm. Tỉnh dậy, nước lũ đang tràn vào nhà qua các khe cửa. Nước dâng nhanh đến nỗi không thể mở được cánh cửa. Tình thế lúc đó rất cấp bách, lực lượng CNCH của xã có mặt nhưng họ không có phương tiện để cứu gia đình bà.

Chuyến dân vận thăm lại vùng lũ xã Đồng Tâm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộChuyến dân vận thăm lại vùng lũ xã Đồng Tâm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Nguyễn Đức Hạnh nhớ lại: Thấy tình hình mưa lớn kéo dài, Đảng ủy, UBND xã dự đoán sẽ có lũ cục bộ xảy ra tại các khu vực trũng, trong đó có khu dân cư đội 5, ấp 4. Vì vậy, các lực lượng tại chỗ gồm: Công an xã, dân quân thường trực và một số đoàn thể cùng thành viên Đảng ủy, UBND xã được huy động trực sẵn sàng làm nhiệm vụ CNCH. Do lũ về rất nhanh trong đêm khuya, điện bị cúp, trời đổ mưa không ngớt, dòng nước lũ cứ cuồn cuộn chảy và mỗi lúc một dâng cao kéo theo nhiều cây que, rác trôi theo dòng nước, vô cùng nguy hiểm. Phải rất quyết tâm và cố gắng, lực lượng tại chỗ của xã mới tiếp cận được ngôi nhà của gia đình bà Lộc, nhưng không có phương tiện để đưa 7 người bị kẹt trong nhà đến nơi an toàn...

Xuyên đêm giúp dân vượt lũ

Có mặt chỉ huy công tác CNCH tại vùng lũ, lãnh đạo xã vừa chỉ đạo lực lượng tại chỗ tổ chức CNCH vừa trấn an tinh thần người dân phải hết sức giữ bình tĩnh trong thời điểm khó khăn này. Trong cơn lũ, những chiếc tủ lạnh đã trở thành phao cứu sinh hữu hiệu đưa người dân vượt lũ đến nơi an toàn. Nhưng với phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh và phụ nữ mới sinh nở thì không thể cho họ bám vào tủ lạnh để di chuyển được...

Rất may, lực lượng cảnh sát CNCH đã kịp thời có mặt để di chuyển người bị nạn ra khỏi vùng lũ. Thượng sĩ Hoàng Văn Tứ thuộc Tiểu đội CNCH Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH đã cùng đồng đội thức trắng đêm, dầm mình trong nước lũ tham gia CNCH người dân trong đêm lũ. Anh Tứ nhớ lại: Trong điều kiện trời mưa, đêm khuya, việc quan sát thực địa rất khó khăn, dòng nước lũ chảy xiết, cả tiểu đội phải căng dây thừng bơi bám theo để đẩy xuồng hơi di chuyển thủ công tiếp cận nơi còn người dân bị mắc kẹt...

Trung sĩ Lê Đình Hải, chiến sĩ thuộc Tiểu đội CNCH cùng tham gia CNCH người dân trong đêm lũ kể: Do phải đẩy xuồng bằng sức người len lỏi trong vườn điều ngập lũ di chuyển rất khó khăn, trong đêm tối, cả tiểu đội phải cùng nhau hợp lực dẫn xuồng qua dòng nước lũ chảy xiết tiếp cận ngôi nhà có người bị mắc kẹt. Tôi không thể quên hình ảnh những người trong gia đình hôm đó. Người thì bám vào cửa sổ, người phải đứng trên chiếc giường bập bềnh trong nước lũ. Đặc biệt trong nhà còn có 2 em bé sơ sinh. Chúng tôi đã ưu tiên đưa 2 bé lên xuồng trước, sau đó lần lượt đưa mọi người lên sau. Sau hơn 2 giờ chiến đấu với dòng nước lũ, cán bộ, chiến sĩ đã đưa được cả gia đình bà Lộc gồm 7 người ra vị trí an toàn. Lúc đó đồng hồ đã chỉ gần 3 giờ sáng...

Lo sợ, mất bình tĩnh, rối trí... là tâm lý của những người bị kẹt trong lũ không có cách thoát ra được. Họ đã nghĩ đến tình huống chấp nhận phải buông xuôi phó thác cho số phận trong cơn lũ lớn. Thế nhưng, sự có mặt kịp thời của lực lượng CNCH đã giải thoát 7 người trong 1 gia đình đến nơi an toàn. Hơn 3 tháng sau khi cơn lũ đi qua, trong một chuyến dân vận thăm lại vùng lũ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội CNCH, gia đình bà Nguyễn Thị Lộc mới có dịp được gặp lại những người đã cứu họ thoát khỏi dòng nước lũ để nói lời cảm ơn và tri ân những ân nhân.

 Văn Tuyên - Trung Sinh

  • Từ khóa
25628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu