Thứ 5, 25/04/2024 17:01:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:31, 30/09/2016 GMT+7

Trò hề của đám “dân chủ”, “dân oan”

Linh Tâm
Thứ 6, 30/09/2016 | 06:31:00 1,019 lượt xem
BP - Ngày 20-9 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử Cấn Thị Thêu, trú quán thôn Kim Quan, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, hiện ở phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 8-4-2016, trước trụ sở tiếp dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cấn Thị Thêu cùng một số đối tượng có hành vi tụ tập đông người, giơ các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chống đối chính quyền và có những biểu hiện kích động, quá khích. Thêu cùng một số người trong nhóm nằm ra đường, gây cản trở, ách tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh vào thời điểm có mật độ tham gia giao thông cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt, gây nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện lưu thông. Xét hành vi của bị cáo Thêu thể hiện sự coi thường pháp luật nên Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã tuyên phạt 20 tháng tù giam đối với bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” để giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.

Thực ra, không chỉ người dân Hà Nội mà ở khắp cả nước không ai lạ gì người đàn bà này. Nhiều năm qua, Thêu thường kết nối với những phần tử chuyên đi “kiện thuê” trong nước để thực hiện các hành vi chống phá chính quyền các cấp. Nếu xem lại lai lịch của người đàn bà bất hảo này sẽ thấy việc vi phạm của bà ta là có chủ ý và có hệ thống. Ngày 27-2-2016, Thêu kích động khoảng 200 người dân ở phường Dương Nội và số công dân chuyên đi khiếu kiện ở các địa phương đang lưu trú tại Hà Nội tập trung tại khu vực trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương ở quận Hà Đông, căng băng rôn, khẩu hiệu, la ó gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước đó, ngày 25-4-2014, Thêu bị bắt tạm giam và bị xử phạt 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật, lại tiếp tục cầm đầu, kích động tụ tập, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và đã 4 lần bị xử phạt hành chính vào các ngày 30-9, 23-10-2015, 19-1 và 6-4-2016 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thêu đã cùng người nhà chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội những hình ảnh, nội dung gây kích động số công dân chuyên khiếu kiện ở phường Dương Nội tham gia tẩy chay bầu cử... 

Với một người phụ nữ bình thường, việc bị các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử sẽ trở thành nỗi ám ảnh, ngại ngùng. Nhưng với Cấn Thị Thêu, mỗi lần “gây chuyện” và bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ, xử lý hành chính hoặc đưa ra xét xử lại trở thành thứ “trang sức” để tỏ ra vênh vang và tiếp tục vi phạm. Có lẽ vì sự trơ tráo đó mà Thêu đã “lọt mắt xanh” của các nhóm phản động ở hải ngoại và các “nhà dân chủ” ảo tưởng đến mù quáng ở trong nước. Chúng dựng Thêu lên làm “ngọn cờ” của “phong trào dân oan”. Nếu xem các trang mạng của các nhóm cực đoan sẽ nhận ra ngay Thêu thường có mặt ở vị trí dẫn đầu các nhóm người chuyên tụ tập, gây rối, phát ngôn và thực hiện các hành vi có tính kích động, quá khích nhưng lại mang các vỏ bọc “dân chủ, nhân quyền”, “vì môi trường”, “đồng hành cùng dân oan”...

Với chủ trương tận dụng tất cả vụ việc, sự kiện để chống phá chính quyền, phiên tòa xét xử Cấn Thị Thêu đã trở thành cái cớ để những kẻ đội lốt các nhà “dân chủ”, “nhân quyền” tổ chức tụ tập thực hiện cái gọi là “đòi công lý cho dân oan Cấn Thị Thêu”. Một kịch bản không khác gì những điều đã xảy ra trong các buổi xét xử các phần tử chuyên chống đối chính quyền. Đó là các nhà “dân chủ”, “nhân quyền” đến dự phiên tòa hoặc đứng ở bên ngoài, tay lăm lăm máy ảnh, tay cầm khẩu hiệu với các luận điệu cũ mèm để vu cáo chính quyền mà chúng luôn “thủ” sẵn. Chúng sẽ chen lấn, gây náo loạn để vào phiên tòa. Và khi bị lực lượng chức năng ngăn cản để giữ trật tự cho phiên tòa, chúng sẽ lu loa lên, sẽ có những “diễn viên” thực hiện các hành vi “bứt tóc móc mắt”, thậm chí tự gây thương tích cho bản thân rồi vu cho những người thi hành công vụ “đàn áp dân oan”. Tiếp đó, những hình ảnh “nhạy cảm” đó sẽ được tung lên mạng. Sau đó, những “anh hùng bàn phím” sẽ viết bài xuyên tạc, bóp méo sự thật về phiên tòa “xét xử dân oan” trên các trang báo lá cải cũng như các trang cá nhân. Rồi những thông tin hoàn toàn sai sự thật ấy sẽ được các tổ chức nhân quyền quốc tế, đám cờ vàng hải ngoại, các “tổ chức xã hội dân sự” trong nước đưa ra các nhận định này, tuyên bố nọ về tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam...

Bất cứ một công dân bình thường nào cũng sẽ thấy việc bắt giữ, xử lý Cấn Thị Thêu là đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Bởi dù là ai thì những hành vi phá rối, chống đối chính quyền một cách có chủ ý cũng phải bị xử lý. Vì thế, các hành động lợi dụng phiên tòa xét xử Cấn Thị Thêu để tiếp tục xuyên tạc, phá hoại việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam chỉ là những trò hề cũ mèm mà chúng đã diễn đi diễn lại mà thôi.

  • Từ khóa
2514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu