Thứ 6, 19/04/2024 10:22:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:20, 19/12/2014 GMT+7

HƯỚNG TỚI 70 NĂM KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tiểu đoàn 28 Đặc công anh hùng: Niềm tự hào của quân và dân miền Đông Nam bộ

Thứ 6, 19/12/2014 | 14:20:00 3,868 lượt xem
BP - Ngày 19-3-1967, tại vùng căn cứ Bù Đốp, Tiểu đoàn 28 Đặc công được thành lập trực thuộc Sư đoàn 7. Địa bàn hoạt động là các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tuy chỉ có vũ khí thô sơ như thủ pháo, AK, B40, B41 nhưng với cách đánh tinh nhuệ, lấy ít địch nhiều, luồn sâu đánh hiểm, áp sát bất ngờ, cộng với trí thông minh, sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đã làm cho Mỹ, ngụy vô cùng khiếp sợ.

NHỮNG TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU

Đêm 25 rạng sáng 26-2-1969, phối hợp với Đặc công R, Tiểu đoàn 28 Đặc công đã mật tập căn cứ sân bay Đồng Dù, Sở chỉ huy Sư đoàn 25 Mỹ “Tia chớp nhiệt đới”. Đây là một trận đánh hiệu quả lớn nhất từ trước tới thời điểm này của Binh chủng Đặc công về tiêu diệt sinh lực địch và phương tiện chiến tranh; diệt 1.270 tên Mỹ (có 127 giặc lái máy bay) 129 xe quân sự, phá hủy 125 máy bay, 12 khẩu pháo 105 ly, 4 kho đạn và dụng cụ chiến tranh.

Tiểu đoàn đã xóa sổ Trung tâm huấn luyện biệt kích Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ra quân đánh trận đầu, đơn vị đã giành ngay chiến thắng. Sào huyệt của địch là trung tâm thị xã Bình Long, Hớn Quản. Đêm mồng 8 rạng sáng 9-6-1967, với 18 cán bộ, chiến sĩ do đại đội trưởng Lê Anh Đào chỉ đạo bí mật luồn sâu vào trung tâm, sau hơn 10 phút chiến đấu mỗi chiến sĩ 12 quả thủ pháo cộng với B40, B41 tập kích vào trận địa pháo, khu trại lính Mỹ, đã phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly, tiêu diệt 70 tên địch, rút ra an toàn. Địch kinh hoàng không biết quân giải phóng từ đâu tới, chúng không kịp trở tay. Chiến thắng trận đầu đã làm cho bộ đội ta tin tưởng vào cách đánh nhanh, linh hoạt. Nhân dân Bình Long nức lòng với chiến công oanh liệt đó. Chiến công đầu, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 6 cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Chiến công nối tiếp chiến công, tiểu đoàn có mặt hầu khắp miền Đông Nam bộ cho đến ngày giải phóng miền Nam. Sau đó, đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, bảo vệ biên giới phía Bắc.

XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TỰ HÀO

Quá trình chiến đấu và xây dựng, tiểu đoàn được Nhà nước tặng thưởng 2 huân chương quân công, 16 huân chương chiến công, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe tăng”, “Dũng dĩ diệt máy bay” và nhiều huân, huy chương các loại, 1 đồng chí được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973.

Ngày 30-1-2011, Chủ tịch nước đã tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiểu đoàn đã đánh 1.645 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm xe tăng, pháo binh, sân bay, trung tâm chỉ huy cấp chiến đoàn, sư đoàn của địch. Đã tiêu diệt 1.432 lính Mỹ và chư hầu, 18.500 lính ngụy, bắt sống 166 tên, phá hủy 86 máy bay, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp quân sự, 120 khẩu pháo 105-155 ly, thu 50 máy thông tin và 200 súng các loại.

Vinh dự, tự hào, nhưng chúng ta không thể quên những mất mát, hy sinh to lớn đó. Những năm tháng chiến đấu hy sinh gian khổ của tiểu đoàn đã có 582 người con ưu tú của cả hai miền Nam, Bắc ngã xuống trên vùng đất miền Đông Nam bộ gian lao và anh dũng, để đổi lấy độc lập, tự do hôm nay. Nhiều liệt sĩ đã được đưa về các nghĩa trang yên nghỉ, nhưng còn nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Các anh đã hóa thân vào sông, núi, cỏ cây của mảnh đất miền Đông.

Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Đặc công, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, các đơn vị trong cả nước, Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn 28 Đặc công đã khánh thành giai đoạn I Chứng tích chiến tranh chiến thắng Minh Hòa tại Trung tâm Huấn luyện biệt kích Mỹ, ngụy Minh Hòa thuộc ấp Tân Minh, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vào ngày 4-11-2014.

Ngày khánh thành giai đoạn I cũng là ngày kết nghĩa giữa Tiểu đoàn 28 Đặc công và cựu chiến binh 2 xã Minh Hòa và Minh Thạnh, ngày gặp gỡ giữa bộ đội năm xưa với các du kích địa phương từng nằm gai nếm mật để bao vây căn cứ. Gặp nhau, ai cũng mừng mừng, tủi tủi ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy ắp yêu thương và ý chí giải phóng quê hương. 

Một ngày không xa, khu tưởng niệm sẽ được xây dựng để cán bộ, nhân dân đến thăm viếng và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.                                            

Trần Thái Mậu

  • Từ khóa
2985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu