Thứ 6, 29/03/2024 04:03:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 04:28, 29/11/2014 GMT+7

“Thượng đế” chém tài xế lái taxi

Thứ 7, 29/11/2014 | 04:28:00 4,418 lượt xem
BP - Khoảng 7 giờ ngày 26-11, anh Đỗ Lưu (1978), trú tổ 7, khu phố Tân Trà, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài), tài xế lái xe taxi Mai Linh đậu xe trước Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài chờ khách. Một đôi nam nữ còn rất trẻ, mặc quần jean, áo thun đến thuê xe taxi đi. Sau khoảng 3 giờ chỉ dẫn anh Lưu chở đi nhiều nơi, cuối cùng 2 vị khách yêu cầu anh Lưu chở về Nghĩa trang nhân dân xã Đồng Tiến (Đồng Phú). Vừa tới nơi, lợi dụng lúc anh Lưu bất cẩn, đôi nam nữ đã rút dao chém vào đầu và cổ anh Lưu rồi tẩu thoát. Công an xã Đồng Tiến đã bắt được 2 đối tượng gây án.

Theo thông tin ban đầu, Trần Thanh Phương (1997), trú ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, cùng Phạm Thị Ngọc Huyền (1998), trú xã Đồng Tiến đến khu vực Tượng đài chiến thắng thị xã Đồng Xoài để bắt taxi. Anh Lưu đang đậu xe taxi Mai Linh biển số 60S-3830 thì Phương và Huyền lên xe, yêu cầu chở về ấp Cầu Hai. Khi đến khu vực chợ Nhỏ (ấp Cầu Hai), Phương chỉ anh Lưu chạy vào tuyến đường liên xã.

Anh Lưu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Anh Lưu cho biết: “Sau khi chạy ra đường ĐT425 (khu vực xã Tân Phước), Phương yêu cầu chở vào Chiến khu D (khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai) để gặp bạn. Khi đến Chiến khu D, vì taxi không thể qua suối nên tôi đề nghị 2 hành khách thuê xe máy đi qua. Tên Phương rút điện thoại gọi cho bạn và nói gì đó. Đứng chờ tại đây khoảng 15 phút, Phương lại yêu cầu chở về lại Cầu Hai”.

Về đến Cầu Hai, Phương lại yêu cầu chở vào Nghĩa trang nhân dân xã Đồng Tiến. Khi đi từ QL14 về hướng nghĩa trang được khoảng 600m thì xe không thể tiếp tục đi vì đường cụt. Anh Lưu yêu cầu thanh toán tiền taxi thì Phương gọi điện thoại nói người nhà đem 2,5 triệu đồng ra để trả tiền taxi và đón về. Trong lúc chờ người nhà ra trả tiền, Huyền yêu cầu mở nhạc nghe. Anh Lưu cúi xuống mở nhạc thì máy bị hư, nên loay hoay sửa, bất ngờ bị Phương chém liên tiếp vào đầu.

Anh Lưu làm nghề lái taxi từ năm 2011. Khi bị 2 đối tượng hành hung, trong người anh không có nhiều tiền, tài sản cá nhân chỉ có 1 chiếc điện thoại Iphone 4 và Nokia X1. Cước phí taxi từ khi lên xe đến điểm dừng cuối cùng là 980 ngàn đồng (theo đồng hồ trên xe). Hàng ngày, anh Lưu chạy taxi để kiếm tiền nuôi vợ và 4 người con.

Do trần xe thấp nên lực chém không đủ mạnh. Liền lúc đó, anh Lưu quay lại dùng hết sức đẩy Phương ngã xuống ghế rồi thoát ra ngoài theo đường cửa trước bên phụ. Lúc này, Huyền đứng phía ngoài dùng dao đâm tiếp vào bụng. Anh Lưu đưa tay trái gạt được dao thì Huyền chém với trúng nhẹ vào gáy. Sau đó, 2 kẻ côn đồ tiếp tục truy đuổi khoảng 10m mới dừng lại. Anh Lưu tiếp tục chạy vào nhà dân cách đó 300m kêu cứu.

Đại úy Nguyễn Thanh Long, Trưởng công an xã Đồng Tiến cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi rà soát, cử lực lượng xuống hiện trường truy bắt đối tượng. Sau 30 phút, chúng tôi đã phát hiện được đối tượng tình nghi, mời Phương và Huyền về trụ sở để làm việc. Phương và Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình”.

Anh Võ Bá Hậu, một thợ hồ đang làm tại nhà nghỉ Bích Phương (ấp Cầu Hai) cho biết: “Khoảng 10 giờ, tôi thấy xe taxi chạy hướng vào nghĩa trang. Sau đó 30 phút thì thấy anh Lưu chạy ngược ra, tay ôm đầu, mình đầy máu và kêu cứu. Tôi liền sơ cứu, đồng thời gọi điện trình báo sự việc cho công an. Anh Lưu cũng gọi điện cho đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó khoảng 5 phút”.

Hiện anh Lưu đang được điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tình trạng bị chém 2 nhát vào phần đầu và 1 nhát ở phần gáy, phải khâu hơn 10 mũi. Hung khí hành hung anh Lưu là 2 con dao, trong đó có 1 con dao màu đen, dài khoảng 40cm.

Nhất Sơn - Hoàng Nga

  • Từ khóa
26009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu