Thứ 7, 20/04/2024 13:05:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:39, 20/04/2018 GMT+7

Thông tin thêm về trường hợp con đánh chết mẹ trên QL14

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:39:00 328 lượt xem
BPO - Quá trình mẹ cùng con trai đi bộ về nhà trong đêm tối, con trai đã dùng củi điều đánh mẹ mình tử vong chỉ vì mẹ kêu khổ quá rồi. Vụ án đau lòng vừa xảy ra tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng.

>> Con trai đánh chết mẹ nghi bị tâm thần

Khoảng 5 giờ ngày 19-4, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Phụng (1959) trú phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nằm bên lề đường QL14, đoạn thuộc xã Nghĩa Bình, đầu gác lên cành củi điều và có nhiều máu chảy ra, bên cạnh có Nguyễn Văn Khảm (1992, là con ruột bà Phụng) nên báo công an xã.

Hiện trường nơi phát hiện 2 mẹ con bà Phụng

Ngay sau đó lực lượng Công an xã Nghĩa Bình đến hiện trường hỏi Khảm thì Khảm trả lời đã đánh chết mẹ của mình bằng cây củi điều. Công an xã Nghĩa Bình cùng với người dân đưa bà Phụng đến Trạm y tế xã Nghĩa Bình để cấp cứu nhưng bà Phụng đã tử vong trước đó. Sau đó, Nguyễn Văn Khảm được đưa về cơ quan công an.

Công an xã Nghĩa Bình cho biết: Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19-4, khi lực lượng Công an xã đi tuần tra đảm bảo ANTT thì phát hiện Nguyễn Văn Khảm đang nằm bên lề đường QL14, đoạn thuộc xã Nghĩa Bình và bà Nguyễn Thị Phụng đang ngồi gần đó. Khi lực lượng công an hỏi lý do ở đây thì 2 người kêu đói và được công an xã mua bánh mì, nước cho ăn uống. Sau đó 2 người cùng đi bộ về hướng huyện Bù Đăng để về nhà.

Qua làm việc, bước đầu Khảm khai nhận nguyên nhân đánh chết mẹ là do bà Phụng nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”. Khi chồng bà Phụng đến cơ quan công an làm việc đã cho biết bà Phụng và Khảm có biểu hiện bệnh tâm thần từ trước.

Hiện Nguyễn Văn Khảm được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Văn Thủy  - Nguyên Sỹ

  • Từ khóa
30734

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu