Thứ 6, 19/04/2024 23:06:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:00, 07/04/2016 GMT+7

Thông tin thêm về bài báo: “Còn đâu tôn nghiêm chốn công đường?”

Thứ 5, 07/04/2016 | 15:00:00 104 lượt xem

>> Còn đâu tôn nghiêm chốn công đường?
>> Thông tin thêm về vụ “Còn đâu tôn nghiêm chốn công đường?”

BP - Báo Bình Phước số ra ngày 12-1-2016 đăng bài: “Còn đâu tôn nghiêm chốn công đường?”. Sau khi số báo phát hành, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh đã thừa lệnh Ban Thường vụ ký ban hành Công văn số 223-CV/TU ngày 15-3-2016, gửi Giám đốc Công an tỉnh về việc đề nghị giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Công Định. Công văn nêu rõ: “...Sự việc đã gây mất an ninh trật tự... nhưng đến nay Công an huyện Lộc Ninh vẫn chưa xử lý theo pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy...”.  

Ông Định với con mắt bị đánh bầm dập từ ngày 7-1-2016 vừa mới được giám định

Ông Nguyễn Công Định cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 31-3-2016, Công an huyện Lộc Ninh đã tổ chức cho tôi đi giám định thương tích do bị chồng bà Đ.T.M đánh tại phiên tòa ngày 7-1-2016. Kết quả giám định con mắt của tôi bị chồng bà M đánh bầm dập chỉ đạt tỷ lệ 4/10 thị lực. Còn con mắt không bị đánh đạt tỷ lệ 10/10. Hiện tôi rất mong cơ quan Công an huyện sớm làm sáng tỏ vụ việc, trừng trị kẻ coi thường pháp luật bởi trong suốt thời gian qua cuộc sống, công việc của bản thân tôi bị xáo trộn vì những tin nhắn đe dọa, xúc phạm từ các số điện thoại lạ mà tôi nghi là đối tượng đã hành hung tôi gây ra”.

Nội Chính

  • Từ khóa
95066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu