Thứ 7, 20/04/2024 12:02:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 29/12/2018 GMT+7

Thổ cẩm sẽ không bao giờ mất

Thứ 7, 29/12/2018 | 13:30:00 863 lượt xem
BP - “Dệt thổ cẩm sẽ không bao giờ mất đi. Bởi người S’tiêng luôn ý thức mỗi chiếc áo, váy, khăn, khố được dệt nên là tâm huyết, là chuyện tình của người dệt. Phụ nữ S’tiêng gìn giữ nghề dệt như giữ gìn văn hóa cội nguồn của cha ông mình”. Đó là khẳng định của nghệ nhân thổ cẩm An De ở thôn Sơn Hòa 2, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Trang phục thổ cẩm luôn tồn tại trong các lễ hội của người S’tiêng ở tỉnh Bình Phước

Tùy theo hoa văn trên mỗi sản phẩm thổ cẩm mà thời gian dệt có khi kéo dài từ năm này đến năm khác. Thế nhưng giá bán mỗi chiếc áo thổ cẩm chỉ dao động từ 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên đầu ra cho thổ cẩm đang rất khó khăn.

Hiện nay, phụ nữ S’tiêng dệt thổ cẩm không còn nghĩ là nghề để mưu sinh, tìm kiếm lợi nhuận mà chỉ để tôn vinh sản phẩm như một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc mình.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
860

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu