Thứ 5, 25/04/2024 16:02:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:02, 07/06/2019 GMT+7

Thị Tuệ mong làm cô giáo dạy tiếng Việt

Thứ 6, 07/06/2019 | 07:02:00 1,221 lượt xem

BP - Là con út trong gia đình có 5 anh em, Thị Tuệ ở thôn Phu Mang 1, học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Long Hà C, xã Long Hà, huyện Phú Riềng may mắn hơn các anh trai vì còn được đến trường. Do nhà nghèo, việc lo chi phí cho em đến trường là gánh nặng của gia đình. Để tiếp tục ước mơ trở thành cô giáo, ngoài giờ học trên lớp, Thị Tuệ nhận hạt điều nhân về tranh thủ bóc vỏ lụa kiếm thêm tiền phụ cha mẹ.

“Em tranh thủ hoàn thành bài tập về nhà vào buổi tối, ban ngày phụ ba mẹ làm việc nhà, bóc vỏ lụa hạt điều. Em rất thích môn tiếng Việt. Em ước mơ trở thành cô giáo để dạy tiếng Việt cho trẻ em đồng bào dân tộc S’tiêng, giúp các em hiểu và nói tiếng Việt giỏi để học tập tốt hơn” - Thị Tuệ cho biết.

“Nếu được tiếp tục đến trường, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ” - Thị Tuệ nói“Nếu được tiếp tục đến trường, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ” - Thị Tuệ nói

Ngọc Bích

  • Từ khóa
996

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu