Thứ 6, 29/03/2024 21:02:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:07, 24/11/2018 GMT+7

Thị Nhung mong được đến trường

Thứ 7, 24/11/2018 | 09:07:00 1,067 lượt xem
BP - Thị Nhung (2006) là con gái lớn của chị Thị Bru và anh Điểu Quát ở thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Vợ chồng anh Điểu Quát có 5 con gái, các con đều sinh tại nhà, không được tiêm chủng, không được đến trường. Nhà anh chị không có điện, không nước sinh hoạt, khi trời nắng phải xách nước nhờ từ nhà hàng xóm cách 200m.

Anh Điểu Quát cho biết: “Do nhà nghèo nên không có điều kiện cho con đi học. Thị Nhung là con lớn nên phải ở nhà trông 4 em nhỏ để cha mẹ đi làm”. Trước đó, do anh chị không có chỗ ở ổn định nên không có giấy tờ tùy thân, các con sinh ra đều không có giấy khai sinh. Khi được hỏi ước mơ của mình, em Thị Nhung ôm mặt khóc: “Con rất muốn đi học, mấy lần xin đi học nhưng thầy cô nói con quá tuổi rồi nên không được”.

Vợ chồng anh Điểu Quát mới hơn 30 tuổi, làm nghề cạo mủ cao su, có thu nhập nhưng gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu vì đông con. Rất mong chính quyền và tổ chức đoàn thể có giải pháp hỗ trợ để anh chị vươn lên, tạo điều kiện cho các con được đến trường.

Nhà nghèo, Thị Nhung (thứ 2 từ trái qua) phải trông em để cha mẹ đi làm nên không được đi họcNhà nghèo, Thị Nhung (thứ 2 từ trái qua) phải trông em để cha mẹ đi làm nên không được đi học

P.Dung

  • Từ khóa
827

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu