Thứ 5, 28/03/2024 18:27:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 07:29, 20/01/2016 GMT+7

Thất bại của đội U23 Việt Nam từ đâu?

Thứ 4, 20/01/2016 | 07:29:00 172 lượt xem
BP - Xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua, nhất là tại giải vô địch U23 châu Á đang diễn tại Qatar thì người hâm mộ không khỏi “thất vọng” vì sự tệ hại của đội. Có thể nói rằng, U23 Việt Nam từ năm 2014 đến nay trình diễn một lối đá vô hồn, thiếu bản lĩnh và thiếu nghị lực... càng làm cho người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà dù môn túc cầu trong nước hiện không thiếu nhân tài. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới sự bi thảm trong làng bóng đá nước ta hiện nay? Đó chính là sự bảo thủ, trì trệ của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF.

Sau SEA Games 28 (năm 2015) tại Singapore, làn sóng phản đối huấn luyện viên Miura dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia ngày một nhiều, trong đó phải kể đến ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch VFF. Thế nhưng, do sự bảo thủ, trì trệ của VFF nên ông Miura vẫn cứ là huấn luyện viên trưởng của đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Từ đó đến nay, đội tuyển quốc gia và đội U23 trình diễn một lối đá vô hồn, bạc nhược, đá thử thì hay, đá thật thì thua te tua đến tâm phục khẩu phục. Ngay như khi gặp Đài Loan - một đối thủ yếu nhất châu Á, chúng ta may mắn mới có một trận thắng đầy tai tiếng. Còn khi gặp Thái Lan, người hâm mộ chỉ biết tiếc nuối về một thời của bóng đá Việt Nam mà thế hệ “vàng” Huỳnh Đức, Hồng Sơn... cống hiến. Mới đây nhất, đội U23 Việt Nam gặp Jordan tại giải vô địch U23 châu Á thì không thể lấy gì để biện minh về năng lực của ông Miura, mà càng chứng minh tính bảo thủ, trì trệ của VFF đã thành căn bệnh mãn tính. 

Là người ngoại đạo nhưng ai cũng biết ở trận đấu này, ông Miura đã sai hoàn toàn về mặt chiến thuật, đấu pháp lẫn cách dùng người, lại quá kém cỏi trong việc đọc trận đấu. Jordan là nước có nền bóng đá khá phát triển ở châu Á, so với nước ta họ trên hàng chục bậc. Cầu thủ của họ to, cao và rất khéo léo về kỹ thuật, lại tinh tế trong lối đá. Đội U23 Việt Nam chỉ ở vùng trũng của bóng đá châu lục lại chơi đối công với đối thủ lớn qua việc bố trí đội hình 4-3-3. Hậu quả, hàng tiền vệ không kiểm soát được thế trận, ba tiền đạo liên tục đói bóng phải dùng sở đoản... để chống lại sở trường của đội bạn là dùng bóng dài, bóng bổng và phạm lỗi để thay cho lối đá bóng ngắn, phối hợp nhỏ, bật tường. Trong khi đó, trận đấu rất cần người có bản lĩnh như Tuấn Anh để cầm chịch ở tuyến giữa thì ông Miura lại giấu yếu tố này trên băng ghế dự bị. Thứ nữa, đội tuyển quốc gia và đội U23 dưới thời của huấn luyện viên này thay đổi đội hình xoành xoạch làm mất yếu tố ổn định. Ngay như đội trưởng cũng bị ông này tước băng từng trận. Xem các trận đấu của đội tuyển U23 và tuyển quốc gia dưới thời ông Miura huấn luyện, người hâm mộ có cảm giác như VFF đang lấy bóng đá Việt Nam cho ông này học việc và tập sự làm nghề huấn luyện viên...

Ai cũng biết, tuyển thủ qua các lứa tuổi của đội tuyển là những tinh hoa của bóng đá nước nhà. Việc tìm kiếm được người cầm lái tài năng, nhiệt huyết để huấn luyện là yếu tố thành đạt của từng cấp độ đội tuyển. Trong quá khứ, Việt Nam có không ít nhân tài về đá bóng như Nguyễn Trọng Giáp, Thế Anh, Ba Đẻn, Phạm Huỳnh Tam Lang hay thế hệ “vàng” Huỳnh Đức, Hồng Sơn... mang nhiều vinh quang về cho Tổ quốc. Hiện những tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... đã được công nhận nhưng do VFF đặt lòng tin không đúng chỗ vào ông Miura dẫn tới tình trạng bết bát của đội tuyển khi thi đấu. Phải chăng, VFF đã chọn nhầm huấn luyện viên, còn người hâm mộ trong cả nước lại chọn nhầm lãnh đạo vào bộ máy của VFF nên nay đã gần hết một nhiệm kỳ của liên đoàn mà bóng đá nước ta vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Dù trước đại hội, ai cũng hô hào đổi mới, đánh bại Thái Lan, kéo nhà tài trợ... để tranh thủ phiếu bầu. Nếu như lãnh đạo VFF sáng suốt, không bảo thủ thì họ đã thanh lý hợp đồng với ông Miura sau trận thắng kém cỏi trước Đài Loan chứ không phải đến bây giờ... 

Tấn Phong

  • Từ khóa
101967

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu