Thứ 4, 24/04/2024 20:04:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:43, 22/11/2017 GMT+7

“Thành phố trong mây” trên đỉnh Bà Nà

Nguồn Báo ảnh Việt Nam
Thứ 4, 22/11/2017 | 13:43:00 1,237 lượt xem
BPO - Thành phố mang vẻ đẹp thơ mộng với phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính ẩn hiện trong mây trên đỉnh Bà Nà đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Đà Nẵng.

Núi Bà Nà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 30km về phía tây, thuộc dãy Trường Sơn, có độ cao 1487m và là một trong những ngọn núi cao nhất, đẹp nhất của khu vực miền Trung Việt Nam với khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ.

Nhận thấy lợi thế của núi Bà Nà, vào năm 2007, Tập đoàn Sun Group đã đầu tư, xây dựng khu vui chơi Bà Nà Hills, biến đỉnh Bà Nà thành một trong những điểm đến ấn tượng nhất của Đà Nẵng với nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Pháp cùng với một hệ thống cáp treo hiện đại mang tầm cỡ thế giới.

Trước đây, để có thể lên đỉnh Bà Nà du khách phải trải qua 15km quãng đường núi quanh co gập ghềnh đầy nguy hiểm thì nay chỉ mất 30 phút di chuyển bằng cáp treo. 


Khu du lịch Bà Nà Hills được xây dựng trên đỉnh núi chúa Bà Nà với độ cao 1487m. Ảnh: Tất Sơn


Hệ thống cáp treo hiện đại mang tầm thế giới sẽ đưa du khách lên đỉnh Bà Nà an toàn và thuận tiện. Ảnh: Tất Sơn


Du khách tham quan khu làng Pháp, đây là công trình ấn tượng nhất của khu du lịch Bà Nà Hills với những kiển trúc châu Âu cổ kính... Ảnh: Công Đạt


...và chụp lại những bức ảnh lưu niệm của khu du lịch Bà Nà Hills. Ảnh: Công Đạt


Từ Lầu Chuông, du khách có thể nhìn toàn cảnh ngôi làng Pháp nằm giữa mây trời bao la. Ảnh: Công Đạt


Khu nhà thờ được xây dựng nguyên bản theo kiến trúc Pháp là trung tâm của khu làng Pháp. Ảnh: Tất Sơn


Những công trình kiến trúc Pháp cổ điển trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Tất Sơn


Khu vực khách sạn với những ban công được trang trí bằng chậu hoa. Ảnh: Công Đạt


Từ đỉnh Bà Nà du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh của thành phổ biển Đà Nẵng xinh đẹp. Ảnh: Công Đạt


Vừa xuống cáp treo, chào đón chúng tôi ngay từ khi đặt chân lên đỉnh Bà Nà chính là tiết trời ôn hòa mát lạnh với nắng, gió và mây. Những đám mây bay là là, len lỏi vào tận các tòa nhà, gần đến đỗi du khách có thể dễ dàng chạm tay vào nó.

Đứng trên đỉnh Bà Nà chúng tôi có cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh ở trần gian. Những lo âu, xô bồ của ngày thường dần tan biến và thay vào là cảm giác lâng lâng giữa mây trời bao la.

Chúng tôi bắt đầu hành trình chuyến khám phá đỉnh Bà Nà từ vườn hoa Le Jardin d’Amour. Nơi đây có hàng ngàn loại hoa khoe sắc mọc dọc lối đi. Khu vực này được sắp đặt tạo hình nghệ thuật khéo léo theo hình vòng cung và được chia thành nhiều khu vực như: vườn suối mơ, vườn uyên ương…


Vườn hoa Le Jardin d’Amour với hàng ngàn loại hoa khoe sắc mọc dọc lối đi. Ảnh: Tất Sơn


Đến với Bà Nà Hills du khách sẽ được hòa vào những điệu nhạc, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của những nghệ sĩ đường phố đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Công Đạt


Những em nhỏ tung tăng nhảy múa cùng những nghệ sĩ đường phố trên Bà Nà Hills. Ảnh: Công Đạt


Những nghệ sĩ đường phố đến từ nhiều nơi trên thế giới được mời đến Bà Nà Hills để biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách. Ảnh: Tất Sơn



Đặc biệt, nếu đến Bà Nà Hills đúng vào lễ hội Bia thì bạn sẽ được thưởng thức những cốc bia tươi mát lạnh để cùng nhún bước theo âm thanh đặc sắc của lễ hội đường phố. Ảnh: Tất Sơn


Bạn sẽ được ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên Bà Nà Hills với những nghệ sĩ nước ngoài. Ảnh: Công Đạt

Rời khu vườn hoa Le Jardin d’Amour xinh đẹp chúng tôi đến với khu làng Pháp. Đây được coi là ngôi làng trong mây, một trong những công trình ấn tượng nhất của khu du lịch Bà Nà Hills. Ngôi làng được xây dựng với những tòa nhà cổ kính nối tiếp nhau, quảng trường, nhà thờ, khách sạn, những con ngõ nhỏ quanh co... Dạo bước trong ngôi làng chúng tôi có cảm giác như đang được đến với một ngôi làng ở Pháp cổ kính của thế kỷ XX ngay trên đỉnh Bà Nà.

Thật may mắn cho chúng tôi khi đến đây vào đúng ngày diễn ra lễ hội bia. Cầm những cốc bia tươi được phát miễn phí cùng nhau hòa vào không gian lễ hội đường phố do những nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới biểu diễn càng khiến chúng tôi có cảm giác như đang có mặt tại một lễ hội ở châu Âu.  

Đến với Bà Nà Hills du khách còn có cơ hội được khám phá Lầu Chuông, một công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo trên đỉnh Bà Nà. Nơi đây có chiếc chuông đồng nặng 1 tấn được đúc rất tinh xảo. Từ trên Lầu Chuông, phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh ngôi làng Pháp nằm giữa một biển trời mây bao la, xa xa là thành phố Đà Nẵng lấp lánh trong ánh nắng vàng bên bờ đại dương xanh thẳm.

Về đêm Bà Nà càng trở nên yên tĩnh và lung linh đến diệu kỳ. Nhiệt độ trên núi sẽ xuống thấp như tiết trời lạnh giá của mùa đông. Phía xa, những ánh đèn từ thành phố Đà Nẵng cũng dần xuất hiện như hàng vạn ngọn nến đang sưởi ấm cho đêm lạnh của "thành phố trong mây".

Năm 2013, cáp treo Bà Nà được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận đạt 4 kỷ lục thế giới là: cáp treo 1 dây dài nhất thế giới, độ chênh giữa ga đến và ga đi cao nhất thế giới, chiều dài 1 sợi cáp không nối dài nhất thế giới, và cuộn cáp nặng nhất thế giới.

  • Từ khóa
90096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu