Thứ 3, 23/04/2024 19:08:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:08, 10/02/2011 GMT+7

Biên giới Mùa xuân

Thứ 5, 10/02/2011 | 10:08:00 535 lượt xem

Một mùa xuân mới đã về. Mọi người, mọi nhà đều được đón tết bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, ít ai có thể biết rằng, để có được sự bình yên đó thì ở nơi biên cương xa xôi, những người lính biên phòng đang âm thầm làm nhiệm vụ tuần tra, trực chốt, vững chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.


Quân y Bộ đội Biên phòng khám bệnh cho nhân dân ấp Bù Tam, xã Hưng Phước


Chúng tôi đến các đồn biên phòng Đắk Huýt, Đắk Bô, Hoa Lư, Tà Vát (Bộ đội Biên phòng Bình Phước) vào những ngày xuân; gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí trong Ban chỉ huy đồn về các mặt công tác của đơn vị, kế hoạch trực chiến bảo vệ tết Tân Mão. Thượng tá Hoàng Văn Hoan, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắk Huýt và trung tá Ngô Phi Thuân, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Vát cho biết: “Năm nào cũng vậy, kẻ xấu và đối tượng làm ăn phi pháp thường lợi dụng những ngày tết để xâm nhập, vượt biên. Xuân Tân Mão năm nay, đơn vị triển khai kế hoạch trực tết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trên biên giới cũng như địa bàn luôn có tổ công tác thường xuyên làm nhiệm vụ. Với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, chúng tôi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới để hậu phương an tâm vui xuân, đón tết”.

Trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước, không chỉ thượng tá Hoàng Văn Hoan, trung tá Ngô Phi Thuân mà còn rất nhiều đồng chí, đồng đội khác của các anh cũng đã quen với việc đón xuân trên biên giới. Và dường như ở lại trực tết, đón xuân hòa chung tình đồng chí, đồng đội đã trở thành quen thuộc trong mỗi cuộc đời người chiến sĩ biên phòng.

Bộ đội Biên phòng Bình Phước có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 240km đường biên, trong đó có 3 huyện và 15 xã biên giới. Trên địa bàn hầu hết là vùng sâu, vùng xa nên tình hình an ninh trật tự có lúc diễn ra phức tạp. Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã xác định lấy công tác vận động quần chúng là biện pháp cơ bản để giữ vững tình hình an ninh nông thôn; đồng thời vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước... Để công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả, trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế biên giới, Pháp lệnh Tôn giáo, Luật Đất đai, Luật Biên giới quốc gia, công tác phân giới cắm mốc xuống nhân dân. Ngoài ra, đội vận động quần chúng các đồn biên phòng còn phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xã vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông liên thôn nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Song song với các buổi tuyên truyền, Bộ đội biên phòng còn tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi đấu thể dục - thể thao với nhân dân; thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, già làng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chính từ việc làm đầy tình cảm, trách nhiệm, đồng bào ngày càng tin tưởng và yêu mến bộ đội biên phòng.

Xuân Tân Mão 2011, cuộc sống của người dân các xã biên giới đã thực sự khởi sắc, đi đến đâu cũng thấy hương xuân len lỏi vào mọi nhà. Ông Điểu Ngọc, trưởng thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) cho biết: “Thời gian qua, Đồn biên phòng Bù Đốp đã phối hợp với ban điều hành thôn tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật. Người dân đã tích cực trồng điều, cao su, xen canh cây mì, bắp để tăng thu nhập nên cuộc sống được nâng lên.

Xuân năm nay, khi mọi công việc nơi hậu phương hoàn thành, đồng bào lại tổ chức lên thăm cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, quây quần bên nhau gói bánh, thịt heo ăn mừng. Đặc biệt ở những ấp, sóc, thôn giáp biên giới, nhân dân đã cùng bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc và thành lập các tổ duy trì an ninh trật tự trong những ngày tết.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, với phương châm này, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn kiên trì bám địa bàn, bám dân, gắn bó với đồng bào các dân tộc trên biên giới. Hình ảnh “thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh” đã thật sự chiếm được tình cảm, sự tin yêu, quý mến của nhân dân. Giữa bao khó khăn vất vả của cuộc sống, tình quân dân trong mùa xuân mới càng được thắt chặt qua những nồi bánh tét gói bằng lá chuối rừng, qua những nhánh lan, nhành mai và những bước chân nhảy hòa nhịp cồng chiêng dưới ngọn lửa bập bùng. Sự thương yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân luôn là động lực mạnh mẽ, cổ vũ các chiến sĩ bộ đội biên phòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang từng ngày, từng giờ gắn bó với bản làng biên giới, các anh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc nơi vùng biên giới.

Anh Thư

  • Từ khóa
91660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu