Thứ 5, 25/04/2024 19:11:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:58, 08/05/2019 GMT+7

Say rượu mất lý trí

ANBP
Thứ 4, 08/05/2019 | 08:58:00 245 lượt xem

BP - Sáng 6-5, Điểu Minh Tình (2002), trú ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản đi nhậu với bạn bè, sau đó được anh Điểu Diêng (1991, trú cùng ấp) chở đến chơi tại nhà anh Điểu Lê (1989, là anh con bác của Tình) tại ấp Bù Dinh. Do thấy Tình quá say nên anh Lê chở Tình về nhà cha ruột tại ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi Tình đang nằm trên võng thì ông Điểu Thay (1970, là cha ruột của Tình) đi đám cưới về. Tình hỏi cha: “Đi đám cưới về mà không say à?”. Ông Thay trả lời: “Tao đâu có say như mày đâu”. Tình đáp lại “Uống thuốc rầy cho chết luôn”. Sau đó, ông Thay lên võng nằm ngủ cách võng của Tình đang nằm khoảng 3m. Được khoảng 3 phút sau bất ngờ có một chai thuốc trừ sâu (không rõ nhãn hiệu) rơi trúng người ông Thay. Ông giật mình tỉnh dậy thì Tình nói với cha: “Con uống thuốc trừ sâu rồi, cho chết luôn”, rồi Tình ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Ông Thay và người thân liền đưa Tình đi cấp cứu nhưng Tình đã chết trên đường đi. Nhận tin báo, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi và lập hồ sơ vụ việc. Qua đó, xác định nguyên nhân chết là do Tình uống thuốc trừ sâu tự tử.  

  • Từ khóa
35087

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu