Thứ 6, 29/03/2024 18:25:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:44, 10/09/2017 GMT+7

Sai lầm từ mối tình công sở

Chủ nhật, 10/09/2017 | 14:44:00 306 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Em lập gia đình 10 năm và có hai con, một trai, một gái. Vợ em chu đáo, tháo vát nhưng vì “say nắng” cô đồng nghiệp kém 11 tuổi nên em không còn yêu vợ nữa. Khi vợ ở cữ, có bà ngoại chăm sóc, em càng rảnh rang, dành hết sự quan tâm cho cô đồng nghiệp. Sự trẻ trung và mới mẻ của cô ấy đã cuốn hút em. Em luôn viện cớ công ty bận rộn rồi tìm cách ra khỏi nhà ngoài giờ làm việc dẫn nhân tình đi ăn uống, cà phê, có hôm còn lấy cớ công ty phải làm thêm rồi ở lại phòng trọ của cô ấy...

Mọi chuyện vỡ lở khi vợ em đi làm trở lại được 1 tháng. Nghe em cầu xin tha thứ, hứa hẹn không tơ tưởng bên ngoài nữa vợ em đã bỏ qua. Tuy nhiên, em không thể nói lời từ chối cô đồng nghiệp. Em lại lén lút qua lại với đồng nghiệp, được 3 tháng nữa thì vợ biết. Em đổ lỗi do nhân tình lôi kéo và hứa không tái phạm. Vợ lại vì con mà tha thứ và vẫn tin em biết hối cải. Có lẽ sự hiền lành, cam chịu đến nhu nhược của vợ khiến em không muốn dứt bỏ quan hệ ngoài luồng vì nghĩ mình đang được cả vợ và nhân tình quan tâm. Điều không thể ngờ là cô đồng nghiệp gọi điện cho vợ em, kể hết mọi chuyện. Cô ta nói vợ em không nên giữ “cái xác không hồn” mà tốt hơn là ly hôn để trả tự do cho chồng. Bởi cô ta mới là người em yêu đích thực...

Vợ em rất “sốc”, nói em đã chà đạp lên tình cảm của cô ấy nên nhất quyết ly hôn. Đến lúc này em mới nhận ra mình yêu vợ, yêu gia đình biết chừng nào. Tình cảm của em với cô đồng nghiệp chỉ là ham vui nhất thời...

Đau khổ hơn, khi em vừa ly hôn xong, cô đồng nghiệp đã bắt em phải cưới ngay; yêu cầu em đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên. Cô ta quản lý em từng giây từng phút, không cho đi đâu ngoài giờ làm, kể cả thăm con. Giờ em mới nhận ra mình phải trả cái giá quá đắt khi phụ bạc “vợ hiền con ngoan” để chạy theo đam mê phù phiếm. Em rất muốn quay về với vợ cũ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

Văn Thân (Bù Gia Mập)

Văn Thân thân mến!

Việc vợ nhiều lần tha thứ khi em “say nắng” đủ thấy cô ấy bao dung, vị tha và biết hy sinh cho chồng con đến thế nào. Nhưng lòng tự trọng đã khiến cô ấy phải ly hôn. Giờ nhận ra bản chất của cô đồng nghiệp, em muốn quay về với vợ con nhưng không còn dễ dàng nữa. Bởi vì vợ em đang phải chịu sự tổn thương ghê gớm sau vụ việc. Vết thương tâm lý không dễ lành, và “vết sẹo” để lại cũng thường nhắc người ta nhớ đến chuyện buồn trong đời.

Điều đáng mừng là em đã biết mình lầm lỗi. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, em cần phải làm những việc để vợ em cảm nhận được sự ăn năn của em là thật lòng. Muốn vậy trước hết em phải “đoạn tuyệt” với cô đồng nghiệp. Cần thiết thì chuyển nơi công tác để tránh gặp mặt. Sau đó tranh thủ lấy cảm tình từ các con. Tuy nhiên, do em đã nói dối nhiều lần nên sẽ phải mất nhiều thời gian thuyết phục để vợ tin em thật sự hối cải và không bao giờ “tái phạm”. Không còn cách nào khác ngoài sự nỗ lực của bản thân em nếu muốn quay về bên vợ con.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu