Thứ 6, 29/03/2024 15:18:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 12:44, 21/12/2014 GMT+7

Real lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup

Chủ nhật, 21/12/2014 | 12:44:00 196 lượt xem
BPO - Nhờ các pha lập công của Sergio Ramos và Gareth Bale, Real dễ dàng đánh bại San Lorenzo trong trận chung kết để giành danh hiệu thứ tư trong năm.
ra-3082-1419115201.jpg

Sergio Ramos (phải) tiếp tục có những bàn thắng quan trọng cho Real. Ảnh: AFP

Điều mà có thể Real nuối tiếc nhất là Cristiano Ronaldo không ghi được bàn nào tại FIFA Club World Cup năm nay. Sau khi tịt ngòi trong trận bán kết thắng Cruz Azul với tỷ số 4-0, CR7 tiếp tục không có duyên trong trận chung kết gặp San Lorenzo. Hai cầu thủ lập công trực tiếp giúp Real đăng quang đều là những người từng ghi bàn trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5, trung vệ Sergio Ramos và ngôi sao chạy cánh Gareth Bale.

Đây là danh hiệu thứ tư mà Real giành được trong năm 2014, sau Cup Nhà vua, Champions League và Siêu Cup châu Âu.

Với chiến thắng trước San Lorenzo trong trận chung kết, đội bóng Hoàng gia cũng tự nâng kỷ lục lên 22 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường đối với một CLB Tây Ban Nha, vượt xa con số 18 của kình địch Barca.

Real chỉ có một sự thay đổi so với trận bán kết gặp Cruz Azul. Tiền vệ James Rodriguez trở lại đội hình chính thay Asier Illarramendi sau khi bình phục chấn thương bắp chân. Trong khi đó San Lorenzo giữ nguyên đội hình chính trong trận thắng Auckland City với tỷ số 2-1.

Như hiểu được chênh lệch đẳng cấp với Real, San Lorenzo không ngần ngại tung ra những phạm lỗi ngay từ giữa sân. Cách chơi này cùng hàng thủ số đông và sự tập trung cao đã giúp đội bóng Argentina hạn chế được đáng kể số cơ hội ghi bàn của đối phương. Đặc biệt Ronaldo hầu như không có tình huống uy hiếp thực sự nguy hiểm nào trong hiệp một ngoại trừ pha tạt bóng cho Benzema dứt điểm hụt.

Trong thế trận thiếu không gian thi đấu, Real đã phải nhờ đến một pha lập công từ tuyến dưới để phá vỡ thế quân bình. Giống như những gì làm được trong trận chung kết Champions League trước Atletico Madrid, trung vệ Ramos mở ra con đường chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia bằng một cú đánh đầu chính xác sau khi băng vào đón phạt góc ở phút 37.

2431A77E00000578-2882085-image-1813-8718

Real Madrid giành bốn chức vô địch trong năm 2014. Ảnh: AFP.

Real cũng đã phải trả giá không ít cho chiến thắng. Hậu vệ trái Marcelo sớm phải rời sân sau khi dính chấn thương và nhường chỗ cho Fabio Coentrao.

Khi khán giả tưởng như San Lorenzo sẽ vùng lên trong hiệp hai thì mọi chuyện bỗng kết thúc một cách bất ngờ. Phút 53, thủ môn Torrico để bóng chui qua nách trong pha cản phá cú sút của Bale. Real nhớ đó sớm có bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Tỷ số có thể còn cao hơn nữa nếu pha căng ngang của Bale ở phút 64 không đưa bóng leo xà ngang rồi đi ra ngoài. Benzema cũng bỏ lỡ một cơ hội tốt với cú vô lê đưa bóng đi chệch khung gỗ.

San Lorenzo chỉ thực sự lên tiếng trong 10 phút cuối nhưng không làm gì được trước khung thành Real. Thủ môn Iker Casillas dễ dàng hóa giải các pha dứt điểm của Enzo Kalinski và Juan Mercier.

Với danh hiệu thứ tư trong vòng tám tháng, Real đã khép lại một năm đầy thành công. Thầy trò Carlo Ancelotti sẽ nghỉ khoảng 2 tuần trước khi trở lại La Liga bằng trận đấu ngày 4/1.

Kết quả chung kết: Real Madrid 2-0 San Lorenzo

Bàn thắng: Sergio Ramos 37', Gareth Bale 51'

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
103327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu