Thứ 5, 25/04/2024 23:57:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:13, 27/07/2018 GMT+7

Phước Long không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở

Thứ 6, 27/07/2018 | 14:13:00 170 lượt xem
BP - Từ năm 2014 đến nay, thị xã Phước Long có 6 gia đình được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà với kinh phí từ 20-100 triệu đồng/căn. Hiện Phước Long không còn hộ chính sách khó khăn về nhà ở.

Năm nay, gia đình ông Lê Đình Toàn (1934), bệnh binh 2/3, tổ 4, khu phố 2, phường Thác Mơ được UBND thị xã hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây nhà tình nghĩa. Đây là căn xây mới đầu tiên trong năm 2018 của thị xã tặng gia đình chính sách. Anh Lê Đình Lợi, con trai ông Toàn cho biết: “Ba mẹ tôi tuổi đã cao, sức yếu, lại ở riêng. Được hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa đợt này, ông bà rất phấn khởi. Chúng tôi dự kiến xây với diện tích khoảng 100m2, kinh phí anh chị em góp thêm để ngôi nhà khang trang hơn. Công trình đang trong giai đoạn tô, trát. Gia đình phối hợp với thợ thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và làm lễ trao tặng dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7)”.

Vợ chồng ông Tư (bìa phải) phấn khởi vì có nhà xây sạch sẽ, con cháu về thăm thoải mái hơn

Trong căn nhà mới xây năm ngoái, thương binh 4/4, đồng thời là đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học; ông Lê Văn Tư ở khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang cho biết, ông bà có 5 người con, con trai là anh Lê Văn Phúc (1980) bị nhiễm chất độc hóa học, thần kinh không ổn định. Năm 2017, gia đình ông được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình ông góp thêm 10 triệu đồng để xây nhà cấp 4, diện tích 50m2. Bà Đào Thị Cảnh (vợ ông Tư) phấn khởi nói: “Có nhà xây sạch sẽ, con cháu về thăm có chỗ nô đùa thoải mái. Việc chăm sóc sức khỏe cho con trai cũng đỡ vất vả hơn”.

Bà Lê Thị Hoàng Anh (1947) là vợ liệt sĩ ở khu phố 3, phường Long Thủy cho biết: “Tôi lấy chồng (liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, hy sinh năm 1968) được hơn 1 năm thì ông ấy đi bộ đội và hy sinh trong một trận đánh tại ấp Đức Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Khi ấy tôi mới có thai. Khoảng 3 năm trước, tôi được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa. Dù rất khó khăn nhưng tôi đã nhờ được thợ phác họa ảnh chân dung chồng để thờ. Năm nay tôi 71 tuổi, sức khỏe đã giảm sút, có nhà ở và cuộc sống ổn định tôi rất phấn khởi”.

Cùng khu phố 3, phường Long Thủy, gia đình thương binh ¾ Nguyễn Văn Bền được cấp 1 lô đất và hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã vận động Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, một số doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 30 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Lành, Phó trưởng Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội Phước Long cho biết: Các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã đều có nhà ở ổn định. Thời gian tới, chúng tôi sẽ rà soát nhà nào đã xây lâu năm, bị xuống cấp, cần thiết sửa chữa, hoặc xây mới sẽ tham mưu UBND thị xã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hoặc vận động xã hội hóa để giải quyết kịp thời, góp phần ngày càng thực hiện tốt hơn các chính sách đối với người có công trên địa bàn.

Quang Minh

  • Từ khóa
60871

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu