Thứ 4, 17/04/2024 06:49:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:29, 13/08/2013 GMT+7

Cần nghiêm trị nhóm côn đồ hành hung công an xã

Thứ 3, 13/08/2013 | 14:29:00 2,977 lượt xem

Vừa qua, trên địa bàn xã Bình Thắng (Bù Gia Mập) xuất hiện một nhóm côn đồ liều lĩnh, manh động, tấn công cả lực lượng công an xã, gây thương tích cho nhiều người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập đã vào cuộc điều tra để đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

ĐÁNH CẢ CÔNG AN XÃ

Khi chúng tôi đến chợ Bình Thắng (Bù Gia Mập) để tìm hiểu về vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày cuối tháng 7 vừa qua, người dân nơi đây vẫn còn bàn tán về sự manh động, liều lĩnh và bản tính hung hãn, côn đồ của một nhóm đối tượng cư trú tại địa phương. Chúng tôi đề nghị người dân kể lại vụ việc gây náo loạn khu chợ và tình hình an ninh trật tự nơi đây thì đều nhận những cái lắc đầu, xua tay né tránh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết xã Bình Thắng có một số đối tượng côn đồ, rất hung hãn, sẵn sàng đập phá tài sản, đánh người gây thương tích, xem thường chính quyền, thậm chí còn thách thức cả lực lượng công an xã.


Các đối tượng Bảo, Tùng, Tuấn và Ninh tại cơ quan điều tra

Theo lời kể của ông Huỳnh Ngọc Hùng, Trưởng công an xã Bình Thắng: “Công an đã nhiều lần bắt Lâm Quang Bảo (1992), trú ấp 2B, xã Bình Thắng để đưa đi giáo dục theo quyết định của UBND tỉnh nhưng không thành (do đối tượng này rất ranh ma, xảo quyệt). Khoảng 21 giờ ngày 13-7, Bảo đến trụ sở công an xã gây gổ rồi dùng tay đánh vào mặt Phó công an xã Nguyễn Văn Thạnh, vì “dám bắt xe môtô của bạn Bảo” trước đó. Khi thấy lực lượng đến hỗ trợ, Bảo nhanh chóng nhảy lên xe môtô của đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy. Lực lượng công an xã truy đuổi đến khu vực chợ Bình Thắng thì khống chế được Bảo. Mặc dù bị còng tay, nhưng Bảo vẫn hung hăng chống cự quyết liệt, miệng không ngớt chửi bới, thóa mạ công an và kêu gọi một số đối tượng đến giải cứu. Lợi dụng trời tối, khoảng hơn 10 đối tượng là đồng bọn của Bảo đã xông vào giật công cụ hỗ trợ của tổ công tác và dùng tay, chân, gạch, đá tấn công lực lượng công an xã, làm một số người bị thương, phải đưa đi cấp cứu”.

CON HƯ TẠI...

 Lâm Quang Bảo là con út trong gia đình có 3 anh em trai, mưu sinh bằng nghề làm rẫy tại xã Bình Thắng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Vốn được nuông chiều và bản tính ham chơi nên mới học đến lớp 6 Bảo đã bỏ học. Từ đó, Bảo thường xuyên tụ tập nhiều đối tượng ham chơi trong xã đi quậy phá. Đã nhiều lần Bảo tụ tập gây chuyện, thậm chí đánh chém nhau, gây thương tích. Do bản tính côn đồ nên Bảo nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Bảo ngày càng “được nước lấn tới”, lôi kéo thanh niên hư hỏng độ tuổi 16-22 lập thành băng nhóm, vô cớ gây gổ đánh người và đập phá tài sản của nhiều thanh niên trong xã.

Sau nhiều lần xử lý, giáo dục tại địa phương, kể cả việc Công an xã Bình Thắng tạo điều kiện cho vào làm tự quản trong nông trường cao su, nhưng Bảo vẫn “ngựa quen đường cũ”, ngày càng hung hăng. Năm 2012, từ đề nghị của chính quyền địa phương, UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế Bảo phải đi cơ sở giáo dục. Nhưng khi lực lượng công an tới nhà đưa đi thì Bảo giả vờ xin đi thay quần áo rồi bỏ trốn.

Theo lời Bảo, sau những ngày sống lang thang làm thợ nhôm kiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 13-7, Bảo quay về Bình Thắng để nhậu và quậy một bữa cho “đã”. Sau khi cùng đám đàn em uống hết 4 lít rượu, Bảo kéo đến sân vận động của xã đạp đổ nhiều xe môtô của người dân đi đá bóng đang dựng tại đây chỉ vì “ngứa chân”.

Đối với người dân địa phương, Bảo và đồng bọn chính là nỗi khiếp sợ của họ. Suốt những năm qua chúng liên tục quậy phá, quấy nhiễu người khác. Anh trai Bảo mỗi lần gây gổ là kéo mấy chục tên côn đồ tới. Con phạm tội nhưng mẹ Bảo luôn miệng bênh vực. Hôm Bảo bị bắt, bà đã tới cổng cơ quan công an chửi bới, rồi thách thức.

CẦN NGHIÊM TRỊ ĐỂ LÀM GƯƠNG

Với hành vi côn đồ, tấn công làm bị thương những người đang thi hành công vụ, Bảo bị bắt ngay trong đêm. Các đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ chạy. Qua sự vận động của Công an huyện, ngày hôm sau các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tùng (1994), Đỗ Anh Tuấn (1993), Nguyễn Hữu Ninh (1992), Huỳnh Long Giản (1996), cùng ngụ xã Bình Thắng được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyển, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bù Gia Mập cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ và tạm giam Bảo, Tùng, Tuấn, Ninh. Riêng Giản, thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời tiếp tục xác minh những đối tượng còn lại để truy bắt”.

Điều đáng nói trong vụ án này thủ phạm lại chính là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng giờ đây tất cả đã phải ngồi sau song sắt để tự vấn bản thân bởi hành vi ngông cuồng, bất chấp pháp luật. Nhiều người dân trong vùng cho rằng, nếu những thanh niên này được gia đình quan tâm giáo dục, uốn nắn ngay từ khi có biểu hiện hư hỏng sẽ không xảy ra hậu quả như bây giờ. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo tình trạng xuống cấp về đạo đức, coi thường pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.

V.TH

  • Từ khóa
23362

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu