Thứ 5, 28/03/2024 20:52:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:08, 22/09/2014 GMT+7

Phía sau những “thần bài nửa mùa”

Thứ 2, 22/09/2014 | 10:08:00 3,132 lượt xem
BP - Chỉ vì ham mê đỏ đen và lười lao động nhưng lại muốn đổi đời nên họ đã đánh đổi cả tài sản, hạnh phúc gia đình trên canh bạc. Hậu quả là vợ, chồng, cha mẹ phải nai lưng trả nợ, gia đình ly tán và những hệ lụy đau lòng kéo dài.

Quán cà phê, nhà riêng, vườn cây cách xa khu dân cư... và sang hơn là casino ở Campuchia đang là địa điểm lý tưởng để các “thần bài nửa mùa” sát phạt nhau. Dấn thân vào cờ bạc thì muôn kiểu nợ nần, để lại nhiều hậu quả khó lường cho gia đình và xã hội.

Chuyện đau lòng sau canh bạc

Chị N.T.T.N (27 tuổi) ở xã Long Hà (Bù Gia Mập) cho biết: Mới đầu tôi nhỏ nhẹ khuyên can, cùng chồng gồng gánh trả nợ nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Ngày anh đi làm, tối đến lại đem hết tiền “nướng” vào sòng bạc nên tiền nợ ngày một nhiều hơn. Nhiều lần anh mang đồ trong nhà đi cầm, kể cả chiếc xe máy duy nhất để đi làm ăn hay cái sổ đỏ của bố mẹ. Đến nay, số nợ đã hơn 200 triệu đồng. Quá bức xúc nên tôi đã tố cáo việc anh lấy xe máy của nhà mang đi cầm để lấy tiền đánh bạc với công an xã và chấp nhận bị phạt 2 triệu đồng. Vì cờ bạc vợ chồng thường xảy ra xô xát. Chán nản, tôi đưa 3 đứa con về nhà ngoại.

Bà P.T.H - mẹ chị N chia sẻ: N là chị cả trong nhà có 4 chị em. Ngày N lấy chồng ai cũng mừng vì chồng có nghề nghiệp ổn định, việc kinh doanh đang ăn nên làm ra. Nhưng từ khi N sinh con thì con rể tôi bắt đầu sa chân vào thế giới đỏ đen và bỏ mặc vợ con. Đáng lo hơn là nó theo bạn qua casino ở Campuchia làm “thần bài”.

Gia đình ông N.V.L ở xã Long Hà (Bù Gia Mập) gặp chuyện dở khóc dở cười trong ngày cưới con trai. Ông L cho biết: Vợ chồng tôi đã phải nhiều lần đứng ra trả nợ cho con vì chủ nợ dọa sẽ chặt tay nó. Số tiền lớn nhất là vào năm 2012 chúng tôi phải trả 80 triệu đồng. Biết con dựa dẫm vào ba mẹ nên tôi quyết định cưới vợ cho con để có trách nhiệm với gia đình mà từ bỏ bài bạc. Nhưng không ngờ, 80 triệu đồng không phải là số nợ cuối cùng. Chủ nợ đã đợi sẵn ở tiệc cưới và chủ động mở thùng tiền mừng thay gia đình trước sự ngỡ ngàng của quan khách, gây xôn xao cho người dân trong xã.

Chị N.T.L ở thôn 12, xã Long Hà (Bù Gia Mập) cho biết: Năm 2012, tôi được thưởng 60 triệu đồng, dự định sắm tết. Nhưng không ngờ chồng vay nợ đánh bạc với số tiền lớn, bị chủ nợ hù dọa, gây áp lực nên tôi phải mang cả số tiền đó và vay mượn thêm để trả nợ cho chồng. Tưởng sau lần đó chồng sẽ tỉnh ngộ, nhưng anh ấy càng say máu hơn sang tận casino ở Campuchia để thử “mộng thần bài” và đã cầm mạng tại đó. Tôi buộc phải mang tài sản của gia đình thế chấp vay ngân hàng để có tiền chuộc chồng. Đến nay, gia đình tôi vẫn nợ nần chồng chất.

Không phải cầm mạng, anh N.Đ.S (33 tuổi) ở cùng thôn 12 đã “không gặp may”. Khi đang ngồi sát phạt thì S và nhiều người bị công an xã bắt quả tang. Tháng 6-2014, Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho S hưởng án treo vì có con mới hơn 1 tuổi và vợ mắc bệnh tâm thần nhẹ.

Lời ăn năn

Anh N.V.B là chồng chị N.T.L chia sẻ: Khi thấy vợ nai lưng trả nợ cho mình, tài sản gia đình lần lượt “đội nón” ra đi, tôi rất xót lòng và tự hứa sẽ từ bỏ thói xấu. Nhưng khi gặp bạn bè rủ rê, lôi kéo tôi lại không kìm chế được. Vì vậy tôi vẫn trượt dài trên những ván bài.

Ông Phan Xuân Ninh cho biết thêm: Năm 2013, xã bắt 5 vụ đánh bạc với 22 đối tượng, xử phạt hành chính 3 vụ - 13 đối tượng, phạt 19 triệu đồng; 2 vụ chuyển lên Công an huyện Bù Gia Mập xử lý. 6 tháng đầu năm 2014, xã bắt 5 vụ đánh bạc với 20 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính 4 vụ - 15 đối tượng, phạt 15,5 triệu đồng và 1 vụ chuyển lên Công an huyện Bù Gia Mập.

Anh N.V.H ở phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) nói: Mỗi khi thua là tôi muốn gỡ lại và mất luôn những gì đang có.

Ông Phan Xuân Ninh, Trưởng công an xã Long Hà cho biết: Để đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, chính quyền xã đã lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức đoàn thanh niên, hội... tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, giúp họ tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn cờ bạc. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác đẩy lùi nạn cờ bạc là hình thức đánh bạc ngày càng biến tướng đa dạng và hoạt động rất tinh vi như: Lô đề, cá độ bóng đá, đá gà, chơi bài, trá hình (đánh đề qua điện thoại...). Trong khi đó lại thiếu sự phối hợp của gia đình có người đánh bạc. Họ sợ dính đến pháp luật nên chấp nhận trả nợ và giấu giếm bao che, tạo ra nhiều hệ lụy cho chính họ và xã hội.

C.P

  • Từ khóa
25440

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu