Thứ 7, 20/04/2024 10:54:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:40, 21/07/2014 GMT+7

Phá két sắt trộm vàng, bị chủ nhà dùng ôtô đuổi theo tông chết

Thứ 2, 21/07/2014 | 09:40:00 2,510 lượt xem
BP - Rạng sáng ngày 17-7, hai tên trộm bẻ khóa đột nhập nhà ông Nguyễn Đức Tài (khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX. Phước Long) rồi phá két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Khi người nhà phát hiện, hai tên này đã dùng dao tấn công và lên xe máy tẩu thoát. Ông Tài cùng con rể lấy xe ôtô đuổi theo, đến xã Long Hưng (Bù Gia Mập) thì bắt được một tên.

>> Bị phát hiện đục két sắt trộm vàng, hai thanh niên tấn công chủ xưởng điều

Cuộc truy đuổi trong đêm

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 17-7, anh Trần Hữu Nghĩa - con rể ông Tài nghe tiếng động bất thường trong nhà nên dậy kiểm tra. Anh Nghĩa chưa kịp bật điện thì phát hiện cửa bên hông bị phá và mở toang, đồng thời phát hiện hai kẻ lạ mặt đang loay hoay ở khu vực két sắt. Bị phát hiện, hai đối tượng lạ mặt rọi thẳng đèn pin vào mặt anh Nghĩa, đồng thời rút dao thủ sẵn trong người tấn công. Anh Nghĩa hoảng sợ chạy vào nhà trong thì hai tên tẩu thoát ra ngoài, rồi lên xe máy chạy về hướng thị xã Đồng Xoài.

Hiện trường xảy ra vụ va chạm, Công an thị xã Phước Long đang điều tra làm rõ

 
Liền lúc đó, anh Nghĩa cùng ông Tài lấy xe ôtô biển số 93A-041.07 trong nhà đuổi theo. Đến đầu xã Long Hưng phát hiện hai thanh niên đi xe máy không biển số và khi đến gần, anh Nghĩa nhận ra là hai tên trộm tài sản của gia đình và đã tấn công mình trước đó. “Chúng tôi bám sát rồi tìm cách vượt lên trước để ép chúng vào lề đường. Khi phát hiện có xe ôtô bám theo, chúng liền rẽ sang bên trái đường để tẩu thoát vào thôn 8. Tôi liền cho xe ép theo sau. Ép được 2 tên vào lề đường thì chúng bất ngờ tăng tốc chặn trước đầu xe ôtô để tẩu thoát. Con rể tôi nhấn ga đuổi theo thì đâm thẳng vào xe máy của chúng” - ông Tài kể lại.

Đâm để khống chế hai tên trộm

Cú đâm trực diện khiến hai tên đi xe máy bị hất mạnh lên mui và kính chắn gió của xe ôtô. Xe máy Sirius không biển số bị hất văng vào lề đường. Một tên bị hất lên ca bô và đụng đầu vào kính xe, tên còn lại bị hất xuống đường và bị thương nhẹ. Đầu xe ôtô của ông Tài bị biến dạng, kính chắn gió rạn toàn bộ và thủng 1 lỗ đường kính khoảng 30cm. Sau cú va chạm, tiền rơi vãi ra đường, người dân xung quanh đã nhặt lại đếm được hơn 17 triệu đồng giao cho công an. Công an cũng phát hiện một số chùm chìa khóa và đoản phá khóa.

Ông Nguyễn Đức Tài là chủ một xưởng điều tại khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX. Phước Long, cho biết: 2 tên đột nhập vào nhà, đã phá két sắt, lấy tổng cộng gần 10 cây vàng (gồm trang sức, vàng 24K, vàng 9999) và gần 20 triệu đồng.

Bà Hải, người dân sống gần nơi xảy ra vụ va chạm, kể lại: “3 giờ sáng tôi nghe tiếng xe máy rồ ga, sau đó là tiếng va chạm rất mạnh. Mở cửa ra thì thấy một thanh niên nằm trên đầu xe ôtô, một người khác nằm dưới đất. Xe máy lao vào lề đường. Trên xe ôtô, hai người bước xuống hô cướp nhưng không ai dám vào khống chế vì một tên còn tỉnh, trên tay cầm lăm lăm con dao hô lớn “đứa nào lại gần tao đâm chết”. Sau đó, lợi dụng đêm tối, tên này ôm túi màu đen bỏ chạy vào lô cao su tẩu thoát”.

Tên còn lại nằm bất tỉnh tại hiện trường, đến khoảng 6 giờ sáng, Công an xã Long Hưng đến bảo vệ hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tên này đã tử vong tại bệnh viện. Qua xác minh, người tử vong là Phạm Hoàng Giang (28 tuổi), ngụ tại xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập. Công an thị xã Phước Long đã lập biên bản hiện trường, truy lùng tên còn lại.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ Công an xã Long Hưng, đối tượng đã tẩu thoát cũng có hộ khẩu thường trú tại xã Bù Nho.

Ngân Hà - Nhất Sơn

  • Từ khóa
25098

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu