Thứ 5, 25/04/2024 17:24:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:14, 18/10/2014 GMT+7

Hai hoàn cảnh mong được giúp đỡ

Thứ 7, 18/10/2014 | 15:14:00 229 lượt xem
BP - Nguyễn Minh Hiếu sinh ra đã bị mù, mẹ bỏ đi, cha mất sớm, em phải sống dựa vào ông bà nội đã già yếu. Chị Võ Thị Gái không tấc đất cắm dùi, một mình làm mướn nuôi con thơ dại. Đó là 2 mảnh đời kém may mắn ở xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

“EM ƯỚC KHÔNG CÒN BỊ VA ĐẦU VÀO CỬA”

Mới 6 tuổi nhưng em Nguyễn Minh Hiếu ở tổ 8, ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn đã sớm phải gánh chịu nỗi đau, sự mất mát quá lớn. Ngày Hiếu ra đời, bác sĩ bảo em bị mù bẩm sinh. 2 tháng sau, mẹ bỏ đi khi em còn nằm trong lồng kính. Người cha nén nỗi đau bồng em về nhà nội sống. Vì sinh thiếu tháng, Hiếu chỉ nặng 1,4kg nên rất khó nuôi. Cha em phải đi làm ăn xa, bao gánh nặng đè lên vai ông bà nội. Bất hạnh lại ập xuống năm 2012, cha Hiếu qua đời do tai nạn giao thông. Cuộc sống của 3 người trong căn nhà nhỏ vốn đã nghèo nay càng u tối hơn.

Cháu Nguyễn Minh Hiếu (6 tuổi) bị mù trong vòng tay ông nội

Cậu bé Hiếu gầy gò, nặng chưa đầy 14kg nhưng rất hiếu động. Hiếu rất thích kể những câu chuyện không đầu không đuôi, ngộ nghĩnh của trẻ thơ, những mong ước hết sức giản dị, khiến ai nghe thấy cũng phải xúc động. Em ước không còn bị va đầu vào cửa, em ước được nhìn thấy mặt trời, thấy con chim chào mào ông nuôi mà hàng ngày em vẫn nghe tiếng hót, mơ được cắp sách đến trường...

Công việc làm thuê vốn cần sức khỏe nhưng ông bà nội Hiếu ngày càng yếu. Ông đi làm thì bà phải ở nhà trông Hiếu và ngược lại. Cuộc sống đắp đổi qua ngày của gia đình Hiếu liệu còn duy trì được bao lâu?

KHÔNG TẤC ĐẤT CẮM DÙI

Gia đình chị Võ Thị Gái quê Quảng Trị vào Bình Phước đã hơn 31 năm. Cần mẫn lao động nhưng không có vốn, thiếu đất sản xuất nên gia đình không thể thoát nghèo.

Năm 1997, khi con gái đầu mới 2 tuổi, không chịu nổi sự túng quẫn, vợ chồng chị Gái chia tay nhau. Chị đưa con về sống tại ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn. Cha mẹ nghèo cũng không thể giúp, chị mượn đất của một người trong ấp để dựng nhà ở tạm. Năm 2004, chị về ở với một người đàn ông mong tìm được chỗ dựa nhưng cũng chỉ được 3 năm thì người đàn ông này bỏ đi, sau khi để lại cho chị đứa con 2 tuổi. Một mình nuôi hai con thơ dại, chị phải làm thuê sống qua ngày.

Gia đình chị Võ Thị Gái đang rất cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên y tế thôn bản ấp Thạnh Đông cho biết: Quan tâm đến những mảnh đời nghèo khó nhưng cũng chỉ được phần nào, vì xã còn nhiều khó khăn. Theo đề nghị của ấp, xã Lộc Tấn cũng nhiều lần xem xét xây nhà tình thương cho chị Gái nhưng chị không có đất. Qua đây, tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu Hiếu, chị Gái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước hoặc theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Dần, số nhà 289, ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. ĐT: 01687.274.504. Chị Võ Thị Gái, ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. ĐT:01698.881.843.        

T. Thủy

  • Từ khóa
50032

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu