Thứ 6, 19/04/2024 09:35:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:52, 06/10/2016 GMT+7

“Nụ cười” sông nước

Nhất Sơn
Thứ 5, 06/10/2016 | 06:52:00 276 lượt xem

BP - Bình Phước có hàng ngàn héc ta mặt nước phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều loại cá có giá trị kinh tế như: Lăng đuôi đỏ, chình, mè dinh... Chính sự đa dạng về thủy sản đã thu hút nhiều hộ dân ở các tỉnh miền Tây hoặc Việt kiều Campuchia về các lòng hồ thủy điện, sông hồ, đánh bắt cá. Mặc dù cả đời gắn bó với sông nước, lao động trong những ngày nắng cháy lẫn mưa giông nhưng hầu hết ngư dân không có cuộc sống ổn định, con cái chịu nhiều thiệt thòi. Khó khăn là vậy, nhưng họ vẫn sống lạc quan, luôn nở nụ cười trong những chuyến giăng câu, thả lưới. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi được trong những lần đi đánh bắt cá, tôm tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ, sông Bé, sông Sài Gòn cùng ngư dân.

Bà Nguyễn Thị Thu (sống ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa) với nụ cười mãn nguyện khi đánh bắt được cá toBà Nguyễn Thị Thu (sống ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa) với nụ cười mãn nguyện khi đánh bắt được cá to

Cả gia đình anh Nguyễn Văn Sinh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) sống bằng nghề đặt lợp bắt tép, lươn, cá trêCả gia đình anh Nguyễn Văn Sinh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) sống bằng nghề đặt lợp bắt tép, lươn, cá trê

Bà Nguyễn Thu Vân (55 tuổi) tất bật với những mẻ lưới trên hồ Bàu Thôn thuộc thôn 2, xã Long Hưng (Phú Riềng)Bà Nguyễn Thu Vân (55 tuổi) tất bật với những mẻ lưới trên hồ Bàu Thôn thuộc thôn 2, xã Long Hưng (Phú Riềng)

Niềm vui của vợ chồng ông Ngô Văn Được là được gắn bó cả đời với sông BéNiềm vui của vợ chồng ông Ngô Văn Được là được gắn bó cả đời với sông Bé

Anh Lê Văn Hải (xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản) ngược dòng sông Sài Gòn đặt đú bắt cá lăng đuôi đỏ, cá bốngAnh Lê Văn Hải (xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản) ngược dòng sông Sài Gòn đặt đú bắt cá lăng đuôi đỏ, cá bống

 

  • Từ khóa
93096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu