Thứ 5, 25/04/2024 13:50:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:51, 25/04/2016 GMT+7

Nổi máu tham, một phụ nữ bán vé số bị bắt

Thứ 2, 25/04/2016 | 10:51:00 146 lượt xem

BP - Ngày 24-4, Công an huyện Chơn Thành cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phượng (1971) thường trú phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, Phượng thường đến khu vực Công ty KO MEX, Khu công nghiệp Chơn Thành (ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) để bán vé số dạo. Khoảng 7 giờ cùng ngày, Phượng đến Công ty KO MEX để bán vé số, nhìn thấy cốp xe máy biển số 93T7-3767 của anh Nguyễn Văn Pha Ri (1974) trú ấp 1, xã Trừ Văn Thố (nhân viên bảo vệ Công ty KO MEX) dựng ở gần chốt bảo vệ lòi ra một phần tờ mệnh giá 200 ngàn đồng, nên đi đến mở cốp xe (không khóa) lấy trộm 10,2 triệu đồng bỏ vào túi áo khoác rồi tẩu thoát. Sau đó, Phượng đến tiệm vàng Phú Quý tại khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, mua 1 đôi bông tai vàng 18K trọng lượng 6,22 phân; 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 phân; 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 7,4 phân với tổng 5,1 triệu đồng. Tiếp đó, Phượng đến trả cho đại lý vé số Bình Thủy ở thị trấn Chơn Thành 1 triệu đồng và cho người xin ăn 60 ngàn đồng, còn lại 4,05 triệu đồng cất giữ trong túi áo khoác.

Từ tin báo của anh Ri, Công an huyện Chơn Thành đã truy xét và xác định Phượng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm. Hiện Công an huyện Chơn Thành đã thu hồi tang vật để phục vụ điều tra.

ANBP

  • Từ khóa
30548

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu