Thứ 5, 28/03/2024 17:50:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:47, 21/11/2014 GMT+7

Nỗi lòng bà cụ bán bánh tét

Thứ 6, 21/11/2014 | 10:47:00 135 lượt xem
BP - Đã gần 80 tuổi nhưng bà cụ Nguyễn Thị Nhỏ ở khu phố 3, phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài) vẫn phải đi bán từng chiếc bánh chưng, bánh tét để nuôi con trai bị bệnh tâm thần. Hình ảnh bà cụ còm cõi với chiếc gậy chất đầy bánh chưng, bánh tét, bánh ít đã quen thuộc ở chợ Đồng Xoài gần 25 năm nay.

Từ sáng sớm, bà Bảy bán bánh tét đã có mặt ở chợ Đồng Xoài

Bà Nguyễn Thị Thủy, bán nước mía ở chợ Đồng Xoài cho biết: “Hàng ngày, từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, bà Bảy (tên thường gọi của bà Nguyễn Thị Nhỏ) luôn quẩy mấy thứ bánh trên vai đi khắp chợ Đồng Xoài để kiếm tiền mua cơm cho con trai út bị bệnh tâm thần. Bà Bảy cho biết: “Tôi có 4 người con, 3 đứa lập gia đình nhưng nghèo lắm, thằng út bị tâm thần từ nhỏ nên phải nuôi. Tôi mà nghỉ bán thì lấy cái gì nuôi nó?”.

Trước đây, mỗi ngày bà Bảy tự gói chừng 20 đòn bánh tét rồi mang ra chợ sáng bán. Bươn chải được hơn 10 năm, sức khỏe không cho phép tự làm nên bà Bảy chuyển sang mua đi bán lại kiếm lời. Mỗi ngày, bà lấy 50-60 cái bánh ít, 10 cặp bánh chưng và 6 cái bánh tét bán kiếm khoảng 40-50 ngàn đồng, đủ để bà Bảy mua 2 hộp cơm.

Bà Thủy chia sẻ: Hoàn cảnh bà Bảy bán bánh tét thật đáng thương. Chồng mất, các con nghèo khổ không đỡ đần được gì. Ở khu chợ này, ai cũng biết nhà bà Bảy vì đã nhiều lần chở bà về nhà. Chúng tôi khó khăn không giúp được bà về vật chất, chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để những ngày cuối đời bà bớt phần vất vả”.

Với nhiều người, tuổi già được sum vầy bên con cháu. Nhưng với bà Bảy, điều đó khó thành hiện thực. Bà cho biết: “Hiện sức khỏe của tôi đã yếu, lưng còng, mắt mờ, chân run”. Và điều khiến bà nặng trĩu nỗi lo là khi bà mất đi thì không biết con trai bà sẽ sống ra sao?!                                       

Cẩm Liên

  • Từ khóa
50285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu