Thứ 3, 16/04/2024 22:28:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:02, 28/06/2015 GMT+7

Nín thở sống cùng “bãi đáp” của con nghiện

Chủ nhật, 28/06/2015 | 06:02:00 281 lượt xem
BP - Ma túy, hiểm họa của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Thật đáng buồn là “cái chết trắng” đã len lỏi vào khu dân cư ngay cả những vùng nông thôn hẻo lánh. Các bãi đáp của con nghiện ở ngay bên hông trường học, cạnh nhà dân. Vỏ kim tiêm dính máu, ống nước cất... cùng ánh mắt vô hồn của các con nghiện khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều bất an.

Hơn 10 năm qua, người dân xã Long Hà (Bù Gia Mập) luôn “nín thở” với nỗi ám ảnh đó. Bãi đáp mà con nghiện chọn là các lô cao su số 26 thuộc tổ 9, lô 41 và 114 thuộc tổ 8 của Nông trường 6, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Đáng lo ngại là lô 41 chỉ cách khu dân cư khoảng 30m, lô 114 chỉ cách nhà dân và trường học khoảng 20m.

Em N.N.N, học sinh Trường THCS Long Hà thường theo mẹ ra lô gom kim tiêm, rác thải do con nghiện để lại và mang ra bãi rác bên hông trường học (thuộc con đường liên xã qua lô cao su 114) để đốt (Ảnh lớn).

Kim tiêm, ống nước cất, giấy bạc và rác thải khác của con nghiện vung vãi trên lô cao su gần nhà dân (Ảnh nhỏ).

Trường THCS Long Hà sát lô cao su 114 thuộc tổ 8 của Công ty cao su Phú Riềng gần bãi đáp về đêm của con nghiện, ảnh hưởng xấu đến tinh thần học tập và sự trưởng thành của học sinh.

Chị N.T.L mang dép xốp, dùng tay không gom kim tiêm và rác thải do con nghiện bỏ lại trên phần lô cao su của mình.

Nghĩa trang nhân dân xã Long Hà - nơi yên nghỉ của người đã khuất, nay trở thành bãi đáp khi các con nghiện.

Khu dân cư tổ 8, thôn 4 chỉ cách bãi đáp của các con nghiện khoảng 20m... (Ảnh lớn) 

...Những gốc cao su bị cắm đầy ống, kim tiêm (Ảnh nhỏ).

N.B

  • Từ khóa
92633

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu