Thứ 6, 19/04/2024 17:49:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:38, 26/06/2019 GMT+7

Tiếp thêm nghị lực đến trường cho trẻ mồ côi

Thứ 4, 26/06/2019 | 10:38:00 620 lượt xem
BP - Bà Phạm Thị Thi (1950), quê Nam Định, theo cha mẹ vào Bình Phước sinh sống từ nhỏ. Lớn lên bà lập gia đình và sinh được 7 người con. Chồng bà mất cách đây 12 năm. Các con khôn lớn dần rồi ra ở riêng, tuy nhiên kinh tế khó khăn nên không thể phụ giúp mẹ. Hằng ngày, bà đi bán vé số để kiếm sống qua ngày.

Năm 2014, chồng chị Đỗ Thu Nhiều (1979) - con gái bà Thi lấy chồng và sinh sống tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh, bị tai biến và qua đời. Do gia đình chồng cũng khó khăn nên chị Nhiều đành dẫn 2 con nhỏ về Bình Phước sống với mẹ ruột. Thời gian làm ăn ở Sài Gòn, chị cũng dành dụm được ít tiền nên sửa sang lại căn nhà để mẹ con bà cháu tiện sinh hoạt. Sau đó, chị xin đi làm công nhân, kinh tế tuy khó khăn nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Thế nhưng bất hạnh lại ập đến với gia đình vào ngày 25-5-2019, chị Nhiều bị đột quỵ và qua đời. Bà Thi phải bươn chải nuôi 2 cháu nhỏ sớm mồ côi cha mẹ.

2 em Dương Minh  Nhân và Dương Minh Huy chia sẻ về hoàn cảnh gia đình tại chương trình “Khát vọng sống”2 em Dương Minh  Nhân và Dương Minh Huy chia sẻ về hoàn cảnh gia đình tại chương trình “Khát vọng sống”

Trước hoàn cảnh khó khăn của 3 bà cháu, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, huyện phối hợp chương trình “Khát vọng sống” đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Sau thời gian vận động đã có các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội trong và ngoài tỉnh tìm đến trợ giúp gia đình bà Thi.

Khi đến tận nơi, chứng kiến nỗi bất hạnh của gia đình bà Thi, nhiều nhà hảo tâm đã không cầm được nước mắt. Nhiều phần quà giá trị được trao trực tiếp cho gia đình bà Thi là nguồn cổ vũ, động viên và tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho bà và chăm lo các em đến trường. Các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội đã quyên góp được 240 triệu đồng trao tặng 3 bà cháu. Trong đó, 200 triệu đồng tiền mặt gửi tiết kiệm để 2 cháu là Dương Minh Nhân (2007) và Dương Minh Huy (2009) được tiếp tục tới trường.

Sự chung tay góp sức kịp thời của cộng đồng đã thắp lên niềm tin và hy vọng về cuộc sống tươi đẹp trong 3 bà cháu. Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, huyện và chương trình “Khát vọng sống” mong tiếp tục nhận được sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 

Lê Khương

  • Từ khóa
62427

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu