Thứ 4, 24/04/2024 11:30:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:04, 01/04/2015 GMT+7

Những “bông hoa đẹp” trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thứ 4, 01/04/2015 | 15:04:00 56 lượt xem
BP - Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia giao. Năm 2014, Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức được 44 đợt HMTN, tiếp nhận 11.486 đơn vị máu, đạt 131,25% chỉ tiêu. Từ đây đã xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Ông Văn Xuân Góp, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia hiến máu 20 lần chia sẻ: “Có bao giờ bạn cần tiếp máu nhưng gia đình và ngân hàng máu đều không thể đáp ứng, dù bạn có rất nhiều tiền? Chỉ có suy nghĩ đó bạn mới sẵn sàng hiến máu cứu người. Đó là nghĩa cử cao đẹp nhưng không phải ai cũng làm được nếu không biết thông cảm, sẻ chia”.

Là người Xêtiêng, anh Chang Srây Thành ở xã An Khương, huyện Hớn Quản vinh dự được tham dự lễ tôn vinh hiến máu nhân đạo do Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức tại thủ đô Hà Nội năm 2014. Đến nay, anh HMTN 17 lần. Sau những lần hiến máu, anh đã chủ động tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số hiểu nghĩa cử cao đẹp này để tham gia HMTN.

Ông Phan Thị Tâm ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp cũng đã hiến máu 24 lần. Trước tấm lòng nhiệt huyết của ông, người thân trong gia đình cũng ủng hộ, hiện cả gia đình  hiến máu 54 lần. Đây là chia sẻ của ba trong hàng ngàn tấm gương tiêu biểu của phong trào HMTN tỉnh. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có chung suy nghĩ cao đẹp là hiến máu để cứu người.

Nguyễn Thị An

  • Từ khóa
51280

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu