Thứ 7, 20/04/2024 07:53:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:55, 16/03/2019 GMT+7

Nhếch nhác ở một công trình bị... bỏ hoang

Thứ 7, 16/03/2019 | 08:55:00 3,947 lượt xem
BP - Dự án đường 30 nối đường Phú Riềng Đỏ đến đường Nguyễn Chánh (phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) được thiết kế với quy mô chiều dài 1.418m, mặt đường thảm bê tông nhựa nóng rộng 12m và vỉa hè rộng 8m mỗi bên. Dự án được khởi công từ tháng 10-2015, dự kiến hoàn thành sau 10 tháng thi công.

Thế nhưng, sau vài tháng thi công được vài chục mét mặt đường thảm nhựa và san ủi mặt bằng... công trình đã tạm dừng. Đến nay, dự án bị lãng quên để lại cảnh nham nhở, nhếch nhác bởi đoạn san ủi mặt bằng, chỗ thi công cống thoát nước dở dang,...

Được biết, dự án đường 30 này sau khi hoàn thành sẽ đấu nối từ đường Tôn Đức Thắng với đường Phú Riềng Đỏ. Như vậy, con đường này vừa góp phần thuận lợi cho người dân đi lại, vừa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và tạo cảnh quan mới cho thành phố trẻ Đồng Xoài. Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư nhưng đến nay đã được chuyển giao cho UBND thành phố Đồng Xoài quản lý vì nhiều lý do.

Sau đây là những hình ảnh về dự án bị “trùm mền” sau vài tháng thi công kể từ ngày khởi công do phóng viên Báo Bình Phước ghi lại.

Nhiều căn nhà của người dân xây đón đầu dự án ở hai bên đường đang xuống cấp càng làm cho tuyến đường 30 thêm nhếch nhác...

Người dân trong vùng đi lại trên những đoạn đường mòn có từ trước.

Một số hố ga hai bên tuyến đường không nắp đậy là “bẫy” nguy hiểm đối với người đi đường và vật nuôi khi qua tuyến này.

Trong vùng dự án vẫn còn nhiều nhà, vườn cây của người dân chưa giải tỏa để trả mặt bằng cho đơn vị thi công.

Một vài đoạn đã san ủi mặt đường rồi tạm dừng...

Do bị dừng thi công nên đoạn cuối dự án, tiếp giáp với đường Nguyễn Chánh đã trở thành bãi rác, xà bần của các hộ dân.

N.C

  • Từ khóa
94525

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu