Thứ 6, 29/03/2024 22:09:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:48, 25/02/2019 GMT+7

Ý KIẾN ĐỒNG BÀO DTTS

Người neo đơn mong được giúp đỡ

Thứ 2, 25/02/2019 | 14:48:00 1,324 lượt xem

BP - Đó là mong muốn của bà Điểu Thị Bích (ảnh, 51 tuổi) ở thôn Phu Mang 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Bị tàn tật ở chân trái, sức khỏe yếu, sống neo đơn nên hằng ngày bà nhận hạt điều về bóc vỏ lụa với thu nhập khoảng 30 ngàn đồng/ngày. Tuổi cao, bà thường xuyên đau ốm trong khi thu nhập thấp không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc men cho bản thân. Để có thêm tiền mua gạo, muối và thuốc chữa bệnh, đến mùa điều, bà nhặt điều thuê cho người quen và chỉ cần trả tiền công khoảng 50 ngàn đồng/ngày.

“Sức khỏe yếu, không làm được việc như những người trẻ nên không có ai thuê. Hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán, UBND xã Long Hà, các tổ chức đoàn thể đến thăm và tặng quà tết cho tôi. Tôi rất mong nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ cơ quan nhà nước và nhà hảo tâm để cuộc sống bớt khó khăn” - bà Thị Bích nói.

N.b

  • Từ khóa
916

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu