Thứ 6, 19/04/2024 00:21:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:02, 23/08/2018 GMT+7

“Người hùng” núi Bà Rá

Thứ 5, 23/08/2018 | 07:02:00 2,153 lượt xem
BP - Ông Nguyễn Mính (1945), ngụ khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long được nhân dân tin yêu, kính trọng và biết đến như người hùng núi Bà Rá thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là đội viên Đội biệt động, ông có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng lúc đó.

Dù đôi mắt không còn tinh, đôi chân không còn nhanh nhẹn nhưng ở người đàn ông 73 tuổi này vẫn toát lên vẻ quắc thước, ánh nhìn chính trực.

Ông Nguyễn Mính (bìa trái), nguyên đội viên Đội biệt động núi bà rá

Ông Mính nhớ lại, tròn 20 tuổi, ông thoát ly gia đình theo cách mạng vừa học vừa làm y tá tại K14 (quận Phước Bình). Năm 1968, ông được điều về công tác tại Đội biệt động núi Bà Rá làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cách mạng trong nhân dân. Vì hoạt động bí mật chủ yếu vào ban đêm nên yêu cầu tất cả cán bộ, đội viên đều phải đi nhẹ, nói khẽ, không để lại dấu vết. Ban ngày đun nấu trong hang đá, hốc cây giấu khói, lửa; ban đêm che chắn không để lọt ánh sáng. Đội biệt động thường có 12 người, khi xuống địa bàn chia làm 2 tổ. Quá trình tuyên truyền cách mạng rất nhiều lần tổ của ông bị địch phát hiện, truy đuổi. Ông Mính nhớ rất rõ năm 1969, tổ 2 lần bị lọt vào ổ phục kích. Lần thứ nhất vào buổi tối, đang trên đường vào ấp chiến lược Sơn Giang thì tổ bị phục kích bất ngờ, 1 đồng đội của ông bị trúng đạn hy sinh tại chỗ. Ông bị thương lăn xuống ao trốn thoát. Lần thứ hai vào ban ngày, tổ gồm 4 người vào ấp Tư Hiền 1 cũng bị phục kích. Trận đấu súng quyết liệt xảy ra khiến Tổ trưởng Nguyễn Văn Tiến hy sinh bị địch lấy xác. Ông và bà Nguyễn Thị Xuân (Tư Xuân) bị thương nặng nhưng được nhân dân che chở đã thoát chết. Thời gian sau đó, địch tăng cường lùng sục gắt gao, truy bắt cán bộ. Trong đêm tối, đơn vị ông thường xuyên ẩn nấp tại các vườn cây, bờ ao tranh thủ tuyên truyền vận động nhân dân không đi lính, không ác ôn, dần lôi kéo họ về phía cách mạng. Đồng thời, vận động nhân dân ủng hộ, cung cấp lương thực che giấu cán bộ và giúp đỡ cách mạng. Dù điều kiện hoạt động rất khó khăn nhưng ông Mính cùng đồng đội vẫn lập nhiều chiến công, vững vàng bám trụ, xây dựng cách mạng trong lòng địch. Cuối năm 1969, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Ông cũng trực tiếp giáo dục, giúp đỡ kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào đảng.

Thời gian sau đó, do yêu cầu của tổ chức, ông được cử đi học và chuyển công tác sang Ban Kinh - Tài quận Phước Bình. Đến ngày giải phóng, ông chuyển sang Công ty thương nghiệp, Phòng Tài chính huyện Phước Long. Năm 1997, tỉnh Bình Phước tái lập, ông lần lượt được điều chuyển giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Thương mại, du lịch; Giám đốc Công ty xuất - nhập khẩu du lịch tỉnh Bình Phước; Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Năm 2005, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long cho biết: “Hiện nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đội biệt động núi Bà Rá đều già yếu, có người đã mất hoặc chuyển đi nơi khác. Qua chiến tranh, trực tiếp chiến đấu trong lòng địch nên ai cũng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là những tấm gương mẫu mực về lối sống, cống hiến. Chiến công của từng cán bộ, chiến sĩ Đội biệt động núi Bà Rá là tài liệu quý để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Quang Minh

  • Từ khóa
2156

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu