Thứ 6, 29/03/2024 22:09:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:00, 22/02/2017 GMT+7

Người đàn ông tôi yêu

Thứ 4, 22/02/2017 | 15:00:00 2,558 lượt xem
BP - Người đàn ông mà tôi yêu là người làm tôi hiểu khoảng cách về tuổi tác là không đủ để tình yêu trở nên nhạt màu. Dù tuổi tác có cách xa đến thế nào, dù rào cản thế hệ có lớn đến thế nào thì người đàn ông ấy vẫn cứ thấu hiểu, vẫn cứ yêu thương và vẫn cứ trân trọng tôi...

Người đàn ông mà tôi yêu chẳng dư dả thời gian để bên tôi sớm tối. Những bộn bề, lo toan cơm áo cứ vô tình cuốn người ấy đi. Nhưng đó cũng chính là người đàn ông sẵn sàng dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên tôi, dùng tình yêu thương vô bờ lấp đầy những khoảng trống giờ phút chẳng thể cạnh bên...

Người đàn ông mà tôi yêu chẳng biết nói lời hay. Vào những lúc áp lực tứ phía dồn về làm tôi mỏi mệt, người đàn ông ấy chỉ lẳng lặng kề bên, không an ủi, chẳng dỗ dành. Chắc người ấy không biết, rằng sự im lặng đó là loại thuốc kỳ diệu nhất, rằng sự im lặng ấy còn ý nghĩa hơn bất cứ lời dỗ dành an ủi nào. Và cũng chính sự im lặng đầy chân thành ấy đã tạo nên con người “lành lặn” như tôi ngày hôm nay.

Người đàn ông mà tôi yêu, cũng chính là người đàn ông đầu tiên vì tôi mà rơi nước mắt. Tất nhiên, tôi đã từng làm người ấy tức giận và buồn lòng rất nhiều. Nhưng đó là lần đầu tiên, người đàn ông cứng cỏi và mạnh mẽ ấy khóc, không phải tôi thêm lần nữa làm người ấy buồn bực hay thất vọng, mà bởi tôi vì người dưng lại làm hại đến bản thân, mà bởi tôi đã không quý trọng chính mình. Người ấy khóc vì thương tôi...

Người đàn ông mà tôi yêu chưa bao giờ để tôi phải đơn độc! Vẫn nhớ những ngày còn học xa nhà, người ấy luôn đón đưa tôi về nhà chẳng bao giờ quản ngại mưa nắng. Đối với riêng tôi, quãng đường về nhà suốt những năm cấp hai luôn là khoảng thời gian bình yên nhất. Người đàn ông ấy là người đã dắt tôi qua những giông bão cuộc đời.

Người đàn ông mà tôi yêu cố gắng hết mình để chu toàn cuộc sống của tôi. Dù chiếc áo đang mặc có chằng chịt vết vá, người ấy vẫn sẵn sàng mua cho tôi một chiếc áo đắt tiền. Dù bản thân có đang ngập ngụa mỏi mệt, người ấy vẫn bằng lòng vì tôi mà vờ như vui vẻ. Dù cơ thể có bị bệnh tật hành hạ, người ấy vẫn vì tôi mà miệt mài làm việc, mặc ốm đau, dùng tất thảy sức khỏe để đổi lại cho tôi một cuộc đời an ổn...

Người đàn ông mà tôi yêu chưa một lần làm tôi thấy xấu hổ. Dù người ấy luôn khoác lên mình bộ áo đẫm mồ hôi, bàn tay đen sạm và chằng chịt vết sạn, dù người ấy vốn chẳng dư dả gì mua cho tôi những thứ vật chất đắt tiền. Người đàn ông ấy dù chỉ có trong tay một trăm ngàn, cũng sẵn sàng vay mượn hàng chục triệu đồng vì tôi. Và dù chẳng còn gì trong tay, người ấy vẫn sẽ vì tôi mà bán cả thân mình...

Người đàn ông mà tôi yêu không cần tôi đền đáp điều gì. Người ấy chỉ cười xòa khi được tôi tặng một đôi giày da, nhưng sẽ vui mừng âm ỉ trong lòng rất lâu nếu tôi đem khoe một bài điểm tốt. Có lẽ ước muốn cả đời mà người ấy chẳng nói tôi nghe, chính là tôi sau này có thể trở thành một người phụ nữ tài giỏi, độc lập và kiêu hãnh...

Người đàn ông mà tôi yêu không hề hoàn hảo, nhưng đã luôn thương yêu tôi một cách hoàn hảo và vẹn đầy nhất. Nếu một lần phải chọn lại với một người giỏi giang hơn, giàu có và khéo léo hơn, tôi vẫn nguyện lần nữa yêu người ấy suốt đời...

Nhưng đáng tiếc làm sao, người đàn ông mà tôi yêu không phải dành cho tôi duy nhất, dù có muốn hay không, tình cảm của người ấy vẫn phải đem san sẻ cho dăm ba người khác. Tiếc làm sao, người mà tôi yêu chẳng thể cùng tôi đi trọn kiếp này. Dù mai sau tôi giàu có, tài giỏi đến thế nào thì tôi cũng chẳng có khả năng giữ người cạnh bên. Người ấy sẽ rời xa tôi, có thể là vào lúc tôi đã đáp đền được phần nào, cũng có thể là khi tôi chưa làm được điều gì có nghĩa, khi mà tôi chưa đủ can đảm để giãi bày tiếng “yêu”...
Người đàn ông ấy vẫn thương tôi, dù đã có mẹ tôi để yêu rồi!

Hồng Hạnh
Trường THPT chuyên Quang Trung

  • Từ khóa
107818

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu