Thứ 5, 28/03/2024 22:31:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:44, 20/10/2013 GMT+7

Chợ 'ma' mùa lũ

Chủ nhật, 20/10/2013 | 10:44:00 152 lượt xem
Các ngư dân tấp ghe xuồng đưa "chiến lợi phẩm" lên chợ sau một đêm vất vả trên đồng ruộng săn tìm cá đồng, cá sôngCá chạch được các thương lái cân với giá 40.000 đồng/kg, qua mùa lũ sẽ không có giá nàyMột phụ nữ đang ngã giá mua mớ cá lóc đồngBà Bảy tranh thủ tới chợ để mua mớ cá vụn về làm mồi cho đàn cá lóc do bà nuôiSau một đêm vất vả kéo lưới giăng câu, chị Mười cùng chồng kiếm được 120.000 đồngLựa tép đồng cân bán riêngNăm nay lũ lớn nên cá heo nước ngọt cũng xuất hiện nhiều. Một ký cá heo nước ngọt bán tại chợ "ma" có giá trên 50.000 đồng

Năm nay lũ lớn hơn năm ngoái nên lượng cá đồng, cá sông cũng nhiều hơn. Cá tôm nhiều nên các chợ đầu nguồn hoạt động rôm rả, trong đó phải kể đến chợ ''ma'' hay chợ ''âm phủ'' ở cầu Tha La, H.Tịnh Biên, An Giang.

Gọi là chợ ma vì 3 giờ sáng chợ đã nhóm họp và độ 5 giờ cùng ngày thì tan. Lúc này ngư dân sau một đêm giăng câu, thả lưới đã đem cá tôm đến chợ bán. Không khí mua bán ở chợ diễn ra sôi động. Đêm nào mưa gió lớn chợ vẫn đông đúc người bởi ai trễ phiên chợ là bị lái khác giành.

Cảnh mua bán diễn ra chóng vánh, ít có cảnh cò kè vì người bán mong vội về nhà nghỉ ngơi, người mua còn phải đưa cá đồng, cá sông về các huyện thị cho kịp phiên chợ sáng trong ngày.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
47144

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu