Thứ 5, 28/03/2024 20:48:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:26, 17/10/2014 GMT+7

Một gia đình dân tộc thiểu số hiếu học ở Minh Lập

Thứ 6, 17/10/2014 | 10:26:00 358 lượt xem
BP - Gia đình ông Bùi Văn Thành ở tổ 8, ấp 6 là người dân tộc Mường. Cuối năm 1999, vợ chồng ông rời huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đến xã Minh Lập (Chơn Thành) lập nghiệp. Tổng vốn của gia đình khi đó chỉ mua được hơn 50kg gạo.

Bắt đầu từ tay trắng nên  hai vợ chồng và 4 người con phải ở tạm căn chòi trong vườn của ông chủ chỉ rộng 15m2 để làm thuê chăm sóc vườn cây và 7 con bò.

Vợ chồng ông Thành và người con thứ hai Bùi Thị Hồng

Năm 2001, để cải thiện cuộc sống, ông Thành mượn đất của người họ hàng cất nhà để vợ là bà Bùi Thị Dừng nấu rượu, chăn nuôi heo, còn ông Thành thì nhận chăm sóc vườn cây khoảng 40 ha của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH, ở ấp 6, xã Minh Lập). Chi tiêu tiết kiệm, ông bà dành dụm tiền sang nhượng đất và đến năm 2004 gia đình đã có 7 ha cao su. 

Ông Thành cho biết: “Khi đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thì tôi bị bệnh phải nghỉ học. Từ đó, tôi quyết tâm nuôi dạy con ăn học tới nơi tới chốn”.

 Không phụ kỳ vọng của cha mẹ, con cả Bùi Văn Công (1984) đã tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng (Đại học Đà Nẵng) hiện làm việc ở trường Giáo dục và Đào tạo giải quyết việc làm số 3 thành phố Hồ Chí Minh. Người con thứ hai Bùi Thị Hồng (1987) là thạc sĩ hành chính đang công tác ở UBND xã Minh Lập. Người con thứ ba Bùi Văn Sòn (1989) tốt nghiệp trường Đại học An ninh, đang công tác tại Công an huyện Chơn Thành và cậu con trai út Bùi Văn Soạn đang học trường Học viện Hành chính quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó chủ tịch UBND xã Minh Lập cho biết, gia đình ông Thành là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã, không chỉ nuôi con ăn học thành tài, giáo dục con tốt mà còn có kinh tế khá giả, giữ gìn bản sắc của dân tộc mình.                

Nhật Hạ

  • Từ khóa
84629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu