Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Khi trời mưa, nước từ các bịch rác thải chảy ra ngoài đen ngòm. Còn khi nắng ráo, mùi hôi thối bốc lên tanh nồng, khiến ai đi qua bãi rác cũng phải bịt mũi, lắc đầu ngao ngán. Chưa kể một số người dân thiếu ý thức đêm đến mang xác súc vật vứt trộm mà không chôn lấp, xử lý. Rác dồn nhiều ngày ùn lên đường nhựa lấn sang làn xe máy...
Cán bộ và nhân dân thôn 2 đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương mong sớm di dời bãi rác “khủng”. Nhưng mấy tháng qua, tình hình vẫn không thay đổi và ngày càng trầm trọng. Ông Nguyễn Trọng Năm, Trưởng thôn 2 cho biết: “Đây là bãi rác tập kết tạm thời nên không xây ngăn như các bãi đổ rác thải khác. Rác thải từ nhiều hộ dân ở thôn 2, thôn 5 sinh sống dọc 2 bên QL14. Trước đây, thường 2 ngày có xe máy cày đến gom rác từ các hộ dân chở về đổ tại đó 1 lần và ít ngày sau chở đi nơi khác tiêu hủy. Không hiểu sao mấy tháng nay không có xe đến thu gom nên rác ứ đọng ngày một nhiều”.
Ngọc Thơ