Thứ 7, 20/04/2024 10:31:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:51, 07/04/2017 GMT+7

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017

Thứ 6, 07/04/2017 | 08:51:00 935 lượt xem
BP - Ngày 6-4, tức ngày 10-3 năm Đinh Dậu - 2017, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng - núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo 4 tỉnh góp giỗ là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre đã dâng hương tại lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương. Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước do Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm trưởng đoàn.

Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, từ bao đời nay, giỗ Quốc tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ trọng đại của dân tộc, luôn in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tại lễ dâng hương sáng 6-4 ở Đền Hùng (Phú Thọ)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và 4 tỉnh, thành phố góp giỗ đã dâng hương tri ân các Vua Hùng, cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại, trường tồn.

Với những giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ, lễ hội Đền Hùng từ bao đời đã vượt ra khỏi một lễ hội thông thường, trở thành điểm tựa tinh thần, là sức mạnh tâm linh, là điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những năm qua, với tình cảm và trách nhiệm được giao trọng trách trông coi lăng miếu tổ tiên, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm đầu tư, tích cực tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đền Hùng. Lễ hội hằng năm được tổ chức linh thiêng, trang trọng và trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước, thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế hành hương về lễ tổ.

Vinh dự là một trong 4 tỉnh góp giỗ năm nay, ngoài hỗ trợ 300 triệu đồng cho công tác tổ chức, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước còn tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách thập phương lúc 9 giờ và 19 giờ các ngày trong thời gian diễn ra lễ hội.

***

Trước đó, ngày 5-4, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước gồm các đồng chí Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật gồm các sản vật đặc trưng của Bình Phước, như hạt điều rang muối, bánh hạt điều, bánh chưng, bánh giầy cùng các sản vật khác tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

***

Cùng ngày 6-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Riềng phối hợp Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ các Vua Hùng và Bác Hồ ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Đình Tuyến, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã; lãnh đạo huyện Phú Riềng, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng cùng đông đảo người dân đến dâng hương tưởng niệm.

Trước khi tiến hành lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương, các đoàn đại biểu, đồng bào đã hành hương rước vòng hoa và các lễ vật từ trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Riềng ra đền thờ. Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước dâng hương các Vua Hùng ngày 5-4 tại Phú Thọ

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Trần Văn Lân nhấn mạnh: “Xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam có lúc suy, lúc thịnh, có lúc hùng thiêng một cõi trời Nam, nhưng bất cứ lúc nào, nơi đâu, dù sinh sống ở trong nước hay nước ngoài, song mỗi người Việt Nam đang mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đều nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên, cầu mong cho đất nước thanh bình, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tình cảm và chân lý đó trở thành một sức mạnh trường tồn của nhân dân ta, được lưu giữ và phát huy qua các chặng đường lịch sử. Cả dân tộc Việt Nam luôn chung sức, một lòng, kề vai, sát cánh đánh đuổi giặc ngoại xâm, viết lên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc... Ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương hằng năm là ngày mà mọi trái tim người Việt, dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng, thành kính tri ân công ơn sâu sắc của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân và Bác Hồ kính yêu đã có công giữ gìn và bảo vệ non sông gấm vóc. Đồng thời là dịp để chúng ta giới thiệu với đồng bào và nhân dân thế giới về một di sản vô cùng giá trị và độc đáo đã tồn tại hàng ngàn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của dân tộc; tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”.

V. Thuyên - Trần Thể

  • Từ khóa
9246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu