Thứ 6, 29/03/2024 18:07:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:50, 01/07/2015 GMT+7

Lão nông 60 tuổi thi THPT quốc gia và muốn trở thành nhà báo

Thứ 4, 01/07/2015 | 08:50:00 205 lượt xem
BPO - Ngay từ sáng sớm lão thí sinh Lê Tuấn Anh (60 tuổi, ngụ tại ấp Liên Đức, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có mặt ở cụm thi trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, TP.HCM để làm thủ tục dự thi - kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

 

Bộ quân phục màu xanh cùng chiếc ba lô là hành trang của ông Lê Tuấn Anh khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015Nhận thẻ dự thi từ giám thịChăm chú lắng nghe giám thị đọc quy chế thiThẻ dự thi của sĩ tử Lê Tuấn AnhKý giấy xác nhận làm thủ tục dự thiTrong kỳ thi THPT quốc gia lần này ông Lê Tuấn Anh và con gái ông thi cùng một hội đồng thi là trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, TP.HCM. Trong ảnh, hai cha con nghe hướng dẫn của giám thịHai sĩ tử nghe ông Lê Tuấn Anh chia sẽ bí quyết học tập của ông

Xuất phát từ nhà lúc 4g sáng để có mặt đúng giờ làm thủ tục dự thi, hành trang mang theo của ông chỉ có 2 bộ quần áo bộ đội, một cuốn tập và hai cây bút.

Ông Tuấn Anh cho biết mình đăng kí dự 3 môn văn- sử- địa để xét tuyển vào khoa Báo chí và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ông ước mơ thi đậu đại học và trở thành một phóng viên để viết báo giúp đỡ người nghèo và phản ảnh những vấn đề của xã hội...

Khi được hỏi kiến thức mà ông chuẩn bị cho kỳ thi này ông chia sẻ: “Lịch sử và địa lý tôi yên tâm còn về văn học có thể phần nghị luận văn học tôi không bằng những thí sinh trẻ nhưng về nghị luận tôi chưa chắc đã thua…”

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, trong kỳ thi lần này con gái của ông là thí sinh Lê Thu Nguyệt cũng thi cùng cụm thi với ông vào trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
85201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu