Thứ 6, 19/04/2024 06:19:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:15, 10/12/2013 GMT+7

Tử hình đối tượng nửa đêm vào nhà giết người, cướp xe

Thứ 3, 10/12/2013 | 16:15:00 4,449 lượt xem

Nửa đêm lẻn vào nhà đợi gia chủ đi ngủ để trộm cắp. Khi bị phát hiện, gã thanh niên 30 tuổi mới được đặc xá sau khi thụ án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đã ra tay giết chết chủ nhà, rồi lấy xe máy đem đi bán. Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Long Hưng ngày 6-12, hàng trăm người dân đã chứng kiến những lời khai lạnh lùng, rùng rợn và vô cảm của y. Ngay cả khi bị tuyên án tử hình, kẻ giết người dã man cũng không bộc lộ cảm xúc, gương mặt vẫn trơ tráo, vô cảm.


NGƯỜI HÀNG XÓM TÀN BẠO

Đào Văn Anh còn có tên gọi khác là Đào Xuân Oanh,  (1983), quê tỉnh Thanh Hóa, làm thợ hồ, trú thôn 3, xã Long Hưng (Bù Gia Mập). Đầu tháng 5-2013, biết gia đình hàng xóm về Hải Phòng thăm người thân, chỉ còn chị Ngô Thị Thao (1990) cùng với con gái 4 tuổi ở nhà, Anh nảy sinh ý định vào nhà chị Thao trộm cắp.


Đào Văn Anh (phải) tại phiên tòa xét xử lưu động - Ảnh: Minh Chính

Khoảng 20 giờ ngày 13-5-2013, thấy chị Thao giặt quần áo ở nhà tắm, con gái chị đang xem ti vi, nên Anh lẻn vào nhà bằng cửa hông, đi vào phòng ngủ để trộm cắp. Lục tìm trên giường ngủ, trong tủ, Anh thấy không có gì đáng giá, chỉ có chiếc xe máy 93N3-9887 để trong nhà.

Lát sau, chị Thao vào nhà đóng cửa hông, khóa cửa chính rồi cùng con gái ngồi trên giường xem ti vi. Khoảng 23 giờ, chị Thao tắt đèn đi ngủ. Anh nấp sau tủ sắt trong phòng nên chị Thao không phát hiện. Do trời nóng nên Anh cởi áo ra, cầm trên tay lau mồ hôi.

Khoảng 30 phút sau, Anh đi tìm chìa khóa thì thấy ở đầu giường chị Thao và con gái đang ngủ. Anh lấy chìa ra mở ổ khóa cửa trước, do chùm chìa khóa va chạm vào cửa phát ra tiếng động nên chị Thao dậy kiểm tra. Tới phòng ngoài, nhìn thấy Anh, chị Thao la lớn, liền bị Anh dùng chiếc áo đang cầm trên tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ chị Thao. Trong lúc xô đẩy, chị Thao đạp chân vào cái bô nhựa nên trượt ngã. Chị Thao vẫn kêu la thì Anh nói “im miệng ngay”. Chị Thao nằm im, Anh tưởng đã chết nên bỏ tay ra thì chị Thao đạp chân trúng vào mặt Anh và chửi. Thấy chị Thao còn sống, Anh lao vào ngồi bên hông, tiếp tục dùng tay phải cầm áo bịt miệng và tay trái bóp cổ chị Thao. Chị Thao giãy giụa, dùng tay cào cấu vào người Anh cho đến khi nằm im. Biết chị Thao đã chết, Anh mở cửa, lấy 2 ổ khóa cùng xe máy 93N3-9887 chạy đến lô cao su gần nhà cất giấu.

Anh gọi điện thoại cho Trần Văn Dũng (1981), trú thôn 6, xã Long Hà để bán xe. 7 giờ sáng hôm sau, Dũng từ Bình Dương về, mở yên xe 93N3-9887 thì thấy giấy đăng ký xe mang tên Bùi Thị Kim, giấy phép lái xe tên Ngô Thị Thao. Dũng hỏi nguồn gốc chiếc xe thì Anh nói trộm gần nhà. Dũng điện thoại cho Nguyễn Văn Dũng (1990), trú thôn Tân Phú, xã Tân Thành (Bù Đốp) để bán xe, điểm hẹn ở dốc cầu Thanh An thuộc xã Long Hà.


ĐÓNG TIỀN CHO BẠN GÁI VAY TRẢ GÓP
NGÂN HÀNG

Khoảng 10 giờ ngày 14-5, Trần Văn Dũng bán cho Nguyễn Văn Dũng chiếc xe cùng giấy tờ với giá 7,2 triệu đồng. Trần Văn Dũng đưa cho Anh 5,2 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng. Xong việc, Trần Văn Dũng về đến nhà thì biết chiếc xe vừa bán là do Anh gây án mạng rồi cướp. Dũng điện thoại nhưng Anh không nghe máy. Dũng nhắn tin đòi lại 5,2 triệu đồng để đi chuộc xe, Anh cũng không trả lời. Đến 13 giờ cùng ngày, Dũng cùng em ruột đi xã Tân Thành (Bù Đốp) để chuộc lại xe đã bán. Gặp nhau, Trần Văn Dũng nói cho Nguyễn Văn Dũng biết nguồn gốc chiếc xe do Anh giết người cướp được. Nguyễn Văn Dũng đồng ý cho chuộc với giá 8 triệu đồng. Chuộc được xe, Trần Văn Dũng đem về cất giấu tại phòng ngủ.

Đào Văn Anh về nhà, nhờ thợ hồ làm chung chở đến Bưu điện xã Phú Riềng, đóng 1 triệu 534 ngàn đồng do bạn gái (Nguyễn Thị Hương, trú thôn Phú Tân, xã Phú Riềng) nhờ đóng giùm tiền mua xe máy trả góp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Sau đó Anh đánh đề hết 1,8 triệu đồng, còn lại 2 triệu 166 ngàn đồng đánh bài thua hết.

Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ cùng ngày 14-5-2013, Đào Văn Anh và Trần Văn Dũng bị Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập bắt giữ, thu tại nhà Trần Văn Dũng chiếc xe máy 93N3-9887. Trong quá trình điều tra, Anh còn khai ngày 5-5-2013 đã mượn xe máy Sirius 93P1-323.62 của Nguyễn Thị Hương để đi về nhà. Do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày hôm sau Anh đem xe của Hương đến tiệm cầm đồ lấy 5 triệu đồng.

Ngày 6-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động tại xã Long Hưng, tuyên xử tử hình Đào Văn Anh về tội giết người và cướp tài sản. Trần Văn Dũng đang trong thời gian thử thách bản án 21 tháng tù treo, đã phải nhận án 33 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

T.A.T

  • Từ khóa
23826

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu