Thứ 6, 29/03/2024 03:09:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:41, 10/09/2015 GMT+7

“Làm được một việc thiện, tôi ngủ ngon giấc hơn”

Thứ 5, 10/09/2015 | 08:41:00 1,630 lượt xem
BP - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh Nguyễn Văn Giáp, 46 tuổi, gương điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu cấp tỉnh bật mí: “Phải làm sao để nhà hảo tâm không chỉ đến nhiều lần mà còn giới thiệu bạn bè thân quen cùng tham gia làm từ thiện. Muốn vận động người khác thì mình phải thật sự hướng thiện”. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Ngọc Tuấn nhận xét: “10 năm liên tục, Lộc Tấn là xã dẫn đầu huyện trong vận động từ thiện xã hội là nhờ đã chọn đúng người có tấm lòng hướng thiện làm Chủ tịch Hội CTĐ”.


Ông Giáp cùng bà con ấp Thạnh Tây trong niềm vui có cây cầu mới - Ảnh: L. Phương

Chắp cánh cho học sinh nghèo đến trường

Tháng 8, thời điểm chuẩn bị cho năm học mới, anh Giáp liên tục nhận điện thoại của nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh liên hệ tặng học bổng, tập vở, áo trắng cho học sinh nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS). Anh Giáp cho biết, năm học 2014-2015, anh đã vận động được 10.000 cuốn tập, 50 bộ đồ học sinh, 200 suất học bổng, 25 chiếc xe đạp, đồ dùng học tập. Các đoàn từ thiện còn tổ chức tết Trung thu cho các cháu vùng sâu, vùng xa trị giá 355,03 triệu đồng; sửa 7 phòng học ở điểm chính Trường tiểu học Lộc Tấn B và 2 phòng học mẫu giáo ở điểm trường Bù Núi A, với tổng số tiền 167 triệu đồng. Chuẩn bị khai giảng năm học này, đã có 5 đoàn liên hệ tặng học bổng, sách vở cho học sinh nghèo.

Cô Đoàn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lộc Tấn B cho biết: Lộc Tấn B là trường vùng xa biên giới, khó khăn nhất của ngành giáo dục Lộc Ninh nhưng 5 năm liền đã vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số 100% cuối năm học. Kết quả ấy có phần đóng góp rất tích cực của Hội CTĐ trong vận động các đoàn từ thiện xã hội chắp cánh ước mơ cho các em đến trường! 

Một lòng hướng thiện

Lộc Tấn vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, đặc biệt là bà con dân tộc Xêtiêng ở ấp Bù Núi A và Bù Núi B. Ngày nào làm được việc thiện là tôi ngủ ngon giấc hơn.

 Chủ tịch Hội CTĐ Nguyễn Văn Giáp

Hiện nay, Hội CTĐ xã Lộc Tấn có 1.388 hội viên; 5 đội thanh niên xung kích CTĐ, 60 thành viên tham gia và 6 chốt sơ cấp cứu đi vào hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm, Hội CTĐ Lộc Tấn vận động được 15.197 phần quà, tổng trị giá 2 tỷ 883,75 triệu đồng, cứu trợ cho 15.197 người nghèo, DTTS. Phong trào “Hũ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” huy động được 6.250kg gạo và 128,885 triệu đồng mua quà tết, cứu trợ đột xuất cho người nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động chăm lo tết cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được 27.395 phần quà trị giá 3 tỷ 343,25 triệu đồng.

Anh Giáp cùng các hội viên còn vận động làm 2 cây cầu cho ấp Thạnh Tây và ấp Bù Núi A với tổng số tiền trị giá 115 triệu đồng; khoan 3 giếng nước cho bà con dân tộc Xêtiêng ở Bù Núi A và Bù Núi B với 108 triệu đồng; xây dựng 15 căn nhà CTĐ với 605 triệu đồng...

Khi được hỏi về kinh nghiệm vận động từ thiện xã hội, anh Giáp cười: “Muốn vận động cá nhân, tổ chức đến với người nghèo thì bản thân mình phải chọn đúng đối tượng, đúng địa chỉ nhân đạo. Có vậy, người làm từ thiện mới thấy được việc làm  ý nghĩa. Qua đó, họ tin tưởng và rủ thêm bạn bè, người quen giúp người nghèo”.

Anh Giáp quê ở xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1977, vì quá nghèo, ba mẹ anh đã đưa các con tha hương vào lập nghiệp ở tỉnh Tây Ninh. Nhà nghèo, đông con nhưng ba mẹ anh luôn sẵn lòng cưu mang những bé gái lang thang để tránh rơi vào cạm bẫy của các “tú bà”. Đến nay, ba mẹ anh đã nhận 6 người làm con nuôi. Năm 1990, anh Giáp nên duyên với cô giáo trẻ Hoàng Thị Thanh Thúy cùng quê, nay là Hiệu phó Trường tiểu học Lộc Tấn A và đưa ba mẹ cùng 2 em đến Lộc Tấn lập nghiệp. Năm 2000, anh Giáp là Phó chủ tịch và từ năm 2005 đến nay là Chủ tịch Hội CTĐ xã. Anh cho biết đi làm việc thiện không có ngày nghỉ, ngày lễ nhưng làm được  như vậy là nhờ có vợ đồng lòng. Ngoài động viên chồng tham gia hoạt động từ thiện xã hội, cô giáo Thúy còn tận tâm chăm sóc ba chồng bị bệnh hiểm nghèo phải nằm một chỗ suốt 25 năm qua.      

Phương Hà

  • Từ khóa
1915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu