Thứ 6, 29/03/2024 14:32:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:54, 17/12/2014 GMT+7

Không đầu hàng số phận

Thứ 4, 17/12/2014 | 14:54:00 97 lượt xem
BP - Doanh nghiệp tư nhân Việt Du là cái tên quen thuộc của nhiều người dân xã Minh Hưng (Chơn Thành), nhưng nếu biết chủ doanh nghiệp Nguyễn Việt Du (1985) là chàng trai trẻ bị tật ở chân thì sẽ càng cảm phục hơn. Bởi anh đã vượt qua số phận, từ cái chết trở về để làm nên điều kỳ diệu.

Năm 2003, thi xong đại học, trên đường trở về nhà, Du thấy tê chân trái, 3 ngày sau đầu gối sưng tấy. Đi bệnh viện khám thì anh được biết mình bị bệnh ung thư xương đầu gối.

Du cho biết, khoảng thời gian nằm viện (cuối 2003 đến 2007) anh xác định cận kề với cái chết. Nhìn phòng bệnh có hơn 10 người trẻ tuổi bị trọc đầu, cụt chân và lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác khiến Du rất buồn. Bản thân Du cũng bị cắt 20cm đầu gối, quá trình điều trị đôi lần bị sốc thuốc, suýt chết. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình và bác sĩ cùng với ý chí không chấp nhận số phận nghiệt ngã, sức khỏe của Du dần hồi phục. Năm 2007, Du được xuất viện, chân trái bị bó bột thêm 1 năm. Nhờ siêng năng tập luyện đến năm 2010, Du bắt đầu đi lại được.

Bệnh ung thư xương đã khiến Du phải cắt xương đầu gối

Trong 7 năm điều trị có giai đoạn tâm trạng của Du hoang mang, bế tắc bởi suy nghĩ nếu không chết thì cũng sống với cơ thể tàn phế. Tuy nhiên, nghĩ đến công lao sinh dưỡng của cha mẹ, Du không tự ti nữa. Năm 2010, có thông tin chiêu sinh lớp quản trị kinh doanh ngắn hạn tại Bình Dương, Du đăng ký theo học. Học xong, được sự tư vấn của bạn bè, Du quyết định mở quán cơm. Từ hợp đồng cung cấp suất ăn cho công nhân của một công ty, đến nay Du đã cung cấp suất ăn đều cho 12 công ty với 3.500 suất/ngày.

Du cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, anh ký hợp đồng với nguồn cung cấp nguyên liệu uy tín ở chợ Bình Dương và chợ Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh). Tuy đi lại khó khăn nhưng Du luôn xuống bếp ăn quán xuyến công việc và không ngại trực tiếp đi giao cơm và dọn dẹp. Du chia sẻ thêm, công ty đã từ chối một số công ty đến đặt suất ăn có giá trị dinh dưỡng thấp (11.000/suất), bởi không thể đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Với quan niệm không thể sống dựa vào gia đình, Du đã trở thành một gương mặt trẻ đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống và thành công trong kinh doanh. Du còn tích cực ủng hộ các phong trào của công nhân do các công ty tổ chức (cung cấp suất ăn miễn phí, tặng áo, tiền...). Là Bí thư chi đoàn ấp 3B, Du đã tích cực đẩy mạnh hoạt động, liên tiếp trong những năm qua chi đoàn xếp loại xuất sắc.                                     

Nhật Hạ

  • Từ khóa
50488

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu