Thứ 4, 17/04/2024 01:05:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:41, 01/03/2012 GMT+7

Các đội bóng chuyền mạnh phía Nam chuẩn bị mùa giải 2012: Rầm rộ xuất quân

Thứ 5, 01/03/2012 | 14:41:00 181 lượt xem

Vừa thăng hạng, cả Maseco TPHCM lẫn Đức Long Gia Lai đều muốn chứng tỏ tham vọng lớn của mình, tức là quyết liệt đua vào tốp những “anh hào” của bóng chuyền Việt Nam. Trong khi đó, nữ VTV Bình Điền Long An cùng PVC Thái Bình Dương vừa được thử sức ở VTV Bình Điền Cup lần 6, đủ thời gian để các HLV Lương Khương Thượng và Trần Minh Khang chỉnh đốn đội ngũ và đánh giá cơ hội…

Tân binh muốn nổi loạn!

Tiến vào nhóm 4 đội hàng đầu giải nam không dễ chút nào, nhưng cái cách mà thầy trò HLV Lê Hồng Hảo nêu quyết tâm khiến người hâm mộ bóng chuyền TPHCM cũng vui lây. Maseco TPHCM mới trở lại hạng đội mạnh sau 1 mùa đấu ở giải hạng A, được đầu tư nhiều tiền, được kỳ vọng lớn.

Đặc biệt, chuẩn bị cho cuộc chiến ở giải VĐQG 2012, HLV Lê Hồng Hảo đã cất công sang tận Thượng Hải để kiếm quân, đưa về chủ công Huang Bin được đánh giá là toàn năng. Cộng thêm với 2 gương mặt được bổ sung là cây chuyền 2 kỳ cựu Thanh Tùng, phụ công linh hoạt Huỳnh Văn Tuấn (chuyển từ Long An về), Maseco TPHCM của ông Hảo chắc chắn sẽ là đối thủ đáng nể ngay từ vòng 1 tới đây.

Maseco TPHCM xuất quân và kỳ vọng…

Xuất quân với khí thế bừng bừng, người trong giới bóng chuyền thành phố hy vọng Maseco TPHCM sẽ thể hiện một hình ảnh khác, chững chạc và giàu khát vọng hơn. Ở mùa giải không có bảng “tử thần”, cơ hội cho đội bóng TPHCM là không nhỏ.

Đối thủ khó nhất đối với thầy trò ông Lê Hồng Hảo chính là đội ĐKVĐ Sacombank Biên phòng, số còn lại gồm Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Quân khu 9 và Quân đoàn 4 được đánh giá là ngang ngửa trong cuộc cạnh tranh suất nhì bảng B.

Ở phố núi Pleiku, Đức Long Gia Lai của HLV Bùi Quang Ngọc cũng được đánh giá cao. Sau khi rút tài trợ khỏi đội bóng Quân khu 5, Tập đoàn Đức Long Gia Lai giờ đây chỉ phải lo vun vén cho 1 đội bóng, đội bóng đang sở hữu khá nhiều tay đập giàu kinh nghiệm, hoặc trẻ và năng nổ như chủ công Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Văn Toại, chuyền 2 Hà Vũ Sơn, chủ công Nguyễn Văn Hạnh.

Đặc biệt, chủ công số 1 Đông Nam Á là Wanchai Tabwises (Thái Lan) vẫn sát cánh cùng đội bóng ở mùa giải cuối cùng được chơi tại Việt Nam.

Long An vẫn là đối thủ mạnh ở bảng A, tương tự như S.Khánh Hòa hay Tập đoàn Dầu khí quốc gia, nhưng cơ hội tranh chấp 1 trong 2 vị trí dẫn đầu của đội bóng phố núi tương đối lớn. Long An vẫn đang vật vã với thời cuộc, Tập đoàn Dầu khí QG quá “đỏng đảnh”, trong khi nếu chủ công Văn Kiều không sung sức, S.Khánh Hòa trở nên rất dễ “điều trị”. Quân khu 5 và Công an Phú Thọ dĩ nhiên bị đánh giá dưới cơ so với Đức Long Gia Lai, ngay cả khi đội bóng của bầu Pháp chỉ vừa thăng hạng đội mạnh.

Bà chị và cô em cùng sung

Thế của VTV Bình Điền Long An là phải bảo vệ ngôi vô địch. Về nhì ở VTV Bình Điền Cup vừa rồi, yếu điểm lớn nhất của đội bóng hàng đầu Việt Nam đã lộ ra, tức là tâm lý chưa thật vững vàng, dễ “quê độ” theo dây chuyền, đẫn đến phá sản cả lối chơi. VTV Bình Điền Cup 2012 vừa rồi là dịp để HLV Lương Khương Thượng ngắm nghía, chỉnh đốn đội hình, vót cho sắc những miếng đánh của mình trước thềm giải VĐQG.

PVC Thái Bình Dương (tấn công) sẽ tái ngộ với VTV Bình Điền Long An ở giải VĐQG 2012

Hơi tiếc một chút, vì phụ công Tuyết Hoa bị bệnh nên vắng mặt, thành ra ông Thượng không tài nào kiểm chứng hết năng lực của cả đội. Tuyết Hoa là vị trí quan trọng, có những cú đánh nhanh khéo, gọn gàng, hợp cùng Bích Trâm hay đàn chị Ngọc Hoa tạo nên hàng chắn rất vững.

Dù sao thì cuộc sát hạch ở miền Tây vừa rồi cũng là cơ hội giúp ông Thượng vỡ ra nhiều điều. Thêm gần nửa tháng nữa để mài giũa lại đội hình có lẽ là đủ cho ông Thượng và các học trò hướng đến cuộc chinh phục mới: vô địch quốc gia lần thứ nhì liên tiếp!

Có một điều khá thú vị là 3 đội bóng chuyền nữ phía Nam cùng về chung 1 bảng. VTV Bình Điền Long An sẽ đụng PVC Thái Bình Dương và Truyền hình Vĩnh Long ở bảng A tại Quảng Ninh. Thế của đội bóng Long An là đàn chị, trong khi “hiện tượng” PVC Thái Bình Dương cũng chẳng vừa, đáng được xếp vào diện ẩn số, trong khi đội bóng Vĩnh Long hơi yếu thế hơn đôi chút.

HLV Trần Minh Khang vừa “tậu” được chủ công Onuma của đội tuyển Thái Lan, lấy về cây chuyền 2 kỳ cựu Đào Thu Phương từ Thái Bình và phụ công cao kều Lê Thị Ngọc Tuyết. Hợp với “dàn hỏa lực” Đỗ Thị Xoàn, Lê Thị Lan, Trần Mỹ Linh, Lương Thu Phương, Phạm Anh Thư là đủ cho PVC Thái bình Dương ở cuộc chạy đua dài ngày phía trước.

PVC Thái Bình Dương chưa vào khuôn ở VTV Bình Điền Cup 2012, nhưng qua đó, HLV Trần Minh Khang lại thu hoạch được rất nhiều. “Đội hình mới ráp lại, chưa ổn thì dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng PVC Thái Bình Dương với quỹ thời gian còn lại sẽ điều chỉnh kịp và sẵn sàng cho mùa giải đầu tiên ở hạng đội mạnh”, ông Khang khẳng định.

(Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
67969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu