Thứ 6, 29/03/2024 21:22:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:39, 27/12/2013 GMT+7

3 con bò và 3 tên trộm ngớ ngẩn, xui xẻo

Thứ 6, 27/12/2013 | 18:39:00 1,937 lượt xem

Người xưa nói “trẻ ăn trộm gà, già ăn trộm trâu”, nhưng 3 thanh niên mới tuổi “mười tám đôi mươi” ở xã Long Hà đã rủ nhau đi trộm bò của hàng xóm. Sau khi trộm được, do còn “non tay”, cả ba đã phải vật lộn với 3 con bò trong suốt 1 tuần và sau đó… bị bắt quả tang, rồi rơi vào vòng lao lý.

Ngày 23-3-2013, Nguyễn Văn Thành, SN 1995, trú thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập đến tiệm internet Tâm Anh ở khu vực chợ Long Hà để chơi games và gặp Kiều Văn Mạnh, SN 1995, trú thôn 12, cùng xã Long Hà cũng đang chơi games. Thành rủ Mạnh đi trộm bò rồi cùng nhau… lên mạng tìm người có nhu cầu mua bò.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Mạnh rủ thêm bạn ở cùng thôn Thanh Long là Trần Công Năm, SN 1992, đi trộm bò.

Sau đó Thành, Mạnh và Năm bàn bạc thống nhất ra bờ đập ngồi đợi đến nửa đêm sẽ đi trộm bò của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và anh Đỗ Xuân Kiên ở thôn Thanh Long. Chờ đến khoảng 3 giờ sáng 24-3-2014, cả ba đi bộ từ bờ đập đến vườn điều nhà ông Bao - nơi cột 3 con bò xiêm màu vàng của nhà bà Nhung và anh Kiên.

Tới nơi, Thành tháo dây con bò đang cột ở gốc điều, Năm tháo dây con bò mẹ cột ở bụi cây và có 1 con bò con đi theo bò mẹ. Còn Mạnh cầm dép và áo khoác cho Thành, Năm. Tháo dây cột bò xong, Mạnh đi trước dẫn đường, Thành và Năm dắt bò theo sau đi lên lô cao su của Đội 6, Nông trường 9, Công ty cao su Phú Riềng. Mạnh điện thoại cho người mua bò theo số điện thoại lấy được trên mạng internet nhưng họ không mua, nên cả 3 tiếp tục dắt bò đi đến rẫy điều ở thôn 12, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập cột lại, rồi ngồi nghỉ.

Đến sáng 26-3-2013, Thành ở lại giữ bò, Mạnh và Năm tiếp tục đi đến tiệm internet lên mạng tìm người mua bò. Thật xui, sau 4 ngày ròng rã lên mạng, Mạnh và Năm vẫn không tìm được người mua 3 con bò.

Đến khoảng 22 giờ ngày 30-3-2013, Thành và Năm dắt 3 con bò đi trước, còn Mạnh đi xe máy chạy phía sau soi đường sang khu vực xã Thanh An, huyện Hớn Quản để tiêu thụ. Khi đi ngang qua khu vực sóc ông Kem, thuộc thôn Bù Ca 2, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập thì bị người dân phát hiện, bắt giữ được Thành cùng 3 con bò; Mạnh và Năm chạy thoát. Sau khi người dân giao Thành cùng 3 con bò cho Công an xã Long Hà giải quyết thì lợi dụng sơ hở Thành đã chạy thoát.

Trong hai ngày 4 và 5-4-2013, Mạnh, Năm và Thành đã đến Công an xã Long Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 8-8-2013, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập đã tuyên xử Nguyễn Văn Thành 4 tháng 3 ngày tù - bằng thời hạn tạm giam; Kiều Văn Mạnh và Trần Công Năm cùng 4 tháng 4 ngày tù - bằng thời hạn tạm giam.

Ngày 22-8-2013, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Trần Công Năm.

Ngày 26-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, cũng tuyên Năm phạm tội “trộm cắp tài sản” nhưng xử phạt 12 tháng tù. Trần Công Năm được trả tự do tại phiên tòa sơ thẩm, lập tức phải thi hành bản án phúc thẩm.

T.A.T

  • Từ khóa
23902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu